Sau trận động đất - sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, việc dọn dẹp những đống đổ nát là một công việc đòi hỏi nỗ lực cực kỳ lớn lao, cả về tiền lực lẫn vật lực cũng như thời gian.
Vậy nhưng, người Nhật còn làm được nhiều hơn thế, bởi chỉ sau một năm, những đống đổ nát khổng lồ không những đã được dọn sạch, mà trên cái nền đó, mầm sống mới đã thực sự nở hoa,
Tiền bạc cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất giúp người Nhật thực hiện được những điều thần kỳ ấy, mà điều quan trọng nhất vẫn là nằm ở yếu tố con người.
Lịch sử đã chứng minh người Nhật nhiều lần vượt qua được những khó khăn để hồi sinh trở lại, chẳng hạn như từ một đất nước bại trận, bị tàn phá nặng nề bởi hai quả bom nguyên tử trong Thế Chiến 2, nhưng đã vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế hàng đầu, khiến thế giới phải ngả mũ kính phục.
Và giờ, tất cả đã lại phải ngả mũ một lần nữa.
Hãy cùng so sánh các bức ảnh được chụp sau thời điểm xảy ra thảm họa với các bức ảnh chụp một năm sau đó.