Hy sinh tình yêu bóng đá chỉ để tìm lại cún cưng

Reveredo sẵn sàng đưa ra phần thưởng hậu tạ là cặp vé bóng đá hạng cao cấp với giá 110 USD cho ai tìm thấy chú chó cưng của anh.
Một người hâm mộ bóng đá tên là Luis Reveredo đã thể hiện tìnhcảm của anh với chú cún cưng còn lớn hơn cả tình yêu dành cho bóng đá

Sự thể bắt đầu khi Reveredo tham gia buổi gặp mặt gia đình, và anh chàngnày đã quyết định để lại chú chó nòi Shih Tzu tên là Chocolate của anh ở trên xevì Chocolate sủa quá nhiều.

Không may, trong lúc vắng người, kẻ trộm đã nẫng mất chiếc xe củaReveredo, kèm theo cả chú chó nòi Shih Tzu của anh.

Chia sẻ với AFP, vị chủ nhân đen đủi nói: “Tôi không quan tâm tới chiếc xeđã mất, tất cả những gì tôi muốn là Chocolate.”

Và để tìm lại chú chó cưng của mình, Reveredo đã sẵn sàng đưa ra phầnthưởng hậu tạ là cặp vé xem trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014 của khu vựcNam Mỹ giữa Peru và Paraguay.

Đây là trận đấu được người hâm mộ bóng đá vô cùng mong mỏi, vậy nên cóthể thấy phần thưởng mà Reveredo đưa ra giá trị đến thế nào.

Chủ nhân của Chocolate nói rằng, anh đã phải xếp hàng cả đêm để mua đượccặp vé hạng cao cấp với giá 110 USD. Tới thời điểm này, mức giá có thể đã caolên gấp 4 lần. Thế nhưng dù có vất vả vì hâm mộ trái bóng tròn tới đâu chăng nữa,Reveredo vẫn dành nhiều tình cảm nhất cho cún cưng của anh, vậy nên để nhận lạiChocolate, anh sẵn sàng tặng ngay cặp vé “xịn” của mình.

Reveredo cũng cho biết đã có 2 cuộc điện thoại gọi tới báo tình hình choanh, song tất cả đều không chính xác.

Không chỉ có Reveredo, mà cả vợ và con anh cũng rất buồn. “Chocolate cũng là con vật cưng của vợ tôi. Thậm chí, cô ấy còn yêu quý nóhơn cả tôi nữa,” anh chàng đen đủi cho biết./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc Bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Mỗi độ tháng Ba về, cây gạo miếu Bà Cô (thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang) đỏ rực một góc trời. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Mê đắm hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ.