Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ngày 19/7 cho biết, 26 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do trúng đạn gần hai trung tâm viện trợ tại phía Nam Dải Gaza.
Theo người phát ngôn cơ quan này, ông Mahmud Bassal, các vụ nổ súng xảy ra gần một điểm phát đồ cứu trợ ở phía Tây Nam Khan Yunis và một điểm khác ở phía Tây Bắc Rafah. Ông cho rằng những người thiệt mạng do bị trúng làn đạn từ phía Israel.
Một nhân chứng, anh Abdul Aziz Abed, 37 tuổi, kể rằng anh cùng 5 người thân đã đến khu vực Al-Tina gần Khan Yunis từ rạng sáng để lấy thực phẩm thì “binh lính Israel bắt đầu nổ súng.”
Anh nói với AFP: “Tôi và người thân không lấy được gì cả. Ngày nào tôi cũng đến đó, và thứ nhận lại chỉ là đạn và kiệt sức, thay vì thức ăn.” Ba nhân chứng khác cũng cáo buộc binh sỹ Israel đã nổ súng vào đám đông.
Những cái chết quanh các điểm phát lương thực hiện đang xảy ra thường xuyên tại Gaza, trong khi chính quyền địa phương nhiều lần đổ lỗi cho Israel.
Tuy nhiên, Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF) – cơ quan do Mỹ và Israel hậu thuẫn và đã thay thế vai trò của các tổ chức Liên hợp quốc trong công tác phân phối viện trợ – lại cáo buộc phong trào Hamas kích động bạo loạn và nổ súng vào dân thường./.
Liên hợp quốc yêu cầu Israel tuân thủ các quy tắc bảo vệ dân thường ở Gaza
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher, nhấn mạnh Israel phải tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp giống như tất cả các quốc gia khác về việc bảo vệ dân thường.