Man City - Barcelona: Trận "đại chiến" của sự thật

Trận Barcelona-Manchester City sắp tới được coi là bài kiểm tra thực sự vì qua đây người ta có thể thấy thực lực của hai đội bóng này là như thế nào.
Man City - Barcelona: Trận "đại chiến" của sự thật ảnh 1"Đại chiến" Manchester City - Barcelona.

Từ đêm mai, Champions League sẽ khởi tranh trở lại với loạt trận lượt đi vòng 1/8, mà tâm điểm là cuộc đấu giữa Manchester City và Barcelona.

Đây là hai đội bóng có hàng tấn công đáng sợ nhất châu Âu hiện nay, và trận đấu ở sân Etihad sẽ là bài kiểm tra để xem đội bóng nhà giàu nước Anh đã có đủ khả năng gia nhập nhóm các ông lớn ở châu Âu hay chưa.

Dưới đây là bình luận của tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha).

Trận đấu của sự thật

Đây là bài kiểm tra thực thụ của năm, cho Barca và Tata Martino. Manchester City là một thử lửa cho phép chúng ta có một ý tưởng thực sự về sức mạnh của Barca tại Champions League. Đây chỉ là hiệp đầu, một nửa của cuộc đại chiến sinh tử sẽ kết thúc trong vòng một tháng, vào ngày 12/3 tới trên sân Nou Camp.

Nhưng điều Barca cần làm ngày mai là không đánh mất sự tập trung, chơi với cả 5 giác quan và nếu xuất hiện cơ hội phải có cú đánh ơn huệ cho City. Đây là một vòng đấu bất công, bởi vì họ là hai đội bóng lớn phải gặp nhau quá sớm và một trong số họ sẽ phải đau buồn bị loại tại vòng knock-out.

Trên giấy tờ, Barca là đội chiếu trên, còn đội bóng của Pellegrini chỉ đóng vai trò mong muốn. Tính về lịch sử, bảng thành tích và các đối thủ: Barca, 4 danh hiệu còn City là số 0. Nhưng trong một cuộc đối đầu như thế này thì thái độ, sự quyết liệt và động lực của các cầu thủ quan trọng hơn các đôi chân.

Đến thời điểm này, cần phải đòi hỏi Messi và đồng đội coi đây là một trận chung kết thực sự, giống như trận gặp Real Sociedad tại Anoeta (lượt về bán kết Cúp Nhà vua). Đó là sự bùng nổ của khát vọng, cống hiến và sự quả cảm. Tại Manchester City không có chỗ cho sự thất bại. Điều đó sẽ không thể được chấp nhận.

Champions League là một giải bóng đá lớn của thế giới và cần xóa đi hình ảnh kém cỏi cách nay gần một năm khi Bayern chà đạp Barca.

Sức mạnh kinh tế của City

Danh hiệu cuối cùng mà Barca giành được tại Champions là vào năm 2011, trên sân Wembley, trong một trận chung kết đáng nhớ trước môt United đáng sợ. Đội bóng ngày nào còn là người em nghèo khổ của cùng thành phố, Man Xanh, giờ là ông hoàng của thành Manchester nhờ vào các tỷ phú đôla dầu mỏ của Abu Dhabi.

Đây là một câu lạc bộ “nói tiếng Tây Ban Nha” bởi vì cả hai lãnh đạo điều hành cao nhất, Tổng Giám đốc và Giám đốc thể thao, đều là người của Barca trước đây. Ferran Soriano và Txiki Begiristain đang hạnh phúc tại Anh khi biến một câu lạc bộ chiến bại thành chiến thắng. Việc một HLV nghiêm túc và đầy kinh nghiệm như Pellegrinio đem lại sự cân đối và ổn định mà huấn luyện viên Mancini trước đây không có.

Manchester City chưa đạt đẳng cấp như Barca, nhưng có một nguồn lực kinh tế để trở thành một trong bốn câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu. Họ đang xây dựng một thành phố thể thao đầy ấn tượng và mở rộng quyền lực kinh tế của mình sang làng bóng đá Mỹ bằng cách mua một câu lạc bộ của thành phố New York và dự định sẽ làm như vậy tại Australia. City đang làm tốt công việc của mình và không thể đánh giá thấp họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục