Một bộ trưởng của New Zealand bị đấm tím mặt khi đi trên phố

Một bộ trưởng của New Zealand bị tấn công trên đường phố

Ông Shaw, người đồng sáng lập đảng Xanh ở New Zealand, đã bị một người đàn ông xông đến đấm vào mặt khi ông đang đi bộ đến tòa nhà quốc hội.
Một bộ trưởng của New Zealand bị tấn công trên đường phố ảnh 1Bộ trưởng phụ trách Biến đổi khí hậu New Zealand, ông James Shaw. (Nguồn: radionz.co.nz)

AFP đưa tin Bộ trưởng phụ trách Biến đổi khí hậu New Zealand, ông James Shaw, đã bị tấn công trên đường phố vào sáng sớm 14/3, làm náo động bầu không khí chính trị vốn rất thoải mái của Wellington.

Ông Shaw, người đồng sáng lập đảng Xanh ở New Zealand, đã bị một người đàn ông xông đến đấm vào mặt khi ông đang đi bộ đến tòa nhà quốc hội.

Vụ tấn công đã khiến mắt ông Shaw bị bầm tím.

Văn phòng của vị bộ trưởng này sau đó cho rằng đây là một cuộc tấn công vô cớ và loại trừ mọi khía cạnh chính trị liên quan tới vụ việc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thương mại New Zealand nói với các phóng viên rằng kẻ tấn công "được cho là đang hét lên điều gì đó về Liên hợp quốc."

Cảnh sát sau đó cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi và ông ta sẽ phải hầu tòa vào ngày 15/3 vị tội cố ý gây thương tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục