Cùng với cả nước, trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, cácđoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cán bộchiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn đã dự Lễ viếng. Lễ viếng được cửhành trong không khí trang nghiêm, xúc động, trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tửsỹ.”
Tại các huyện, thị xã trong tỉnh đều tổ chức đoàn của cấp uỷ, chính quyền, Mặttrận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tham dự lễ viếng tại Ban Chỉ huy Quân sựhuyện, thị xã.
Tại các điểm tổ chức Lễ viếng, dòng người xếp hàng lặng lẽ tiến về bàn thờ có diảnh Đại tướng, mặc niệm vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ Cộngsản kiên trung, mẫu mực đã có nhiều công lao to lớn, cống hiến trọn đời cho sựnghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Từ trưa 11/10, các công sở, nơi công cộng ở Tuyên Quang đã treo cờ rủ và ngừngcác hoạt động vui chơi giải trí. Để đồng bào không có cơ hội về Nhà tang lễ Quốcgia ở Hà Nội viếng Đại tướng, tỉnh Tuyên Quang đã lập 11 địa điểm dâng hương,tưởng nhớ Đại tướng.
Cựu chiến binh Lê Xuân Trọng, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, người từng vinh dựđược gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày giải phóng Kom Tum vào mùaXuân năm 1975 xúc động nhớ lại: Với cương vị là Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểuđoàn 1, Trung đoàn 29, Sư đoàn 968 nhận nhiệm vụ giải phóng Kom Tum, ngày17/3/1975, Kom Tum và Tây Nguyên đã được giải phóng, ông và đơn vị đã vinh dựđược gặp Đại tướng và tiếp tục thực hiện xuất sắc chỉ thị của Đại tướng là phảithần tốc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau này đơn vị được phong Anh hùng lựclượng vũ trang và toàn đơn vị cũng đã vinh dự đón Đại tướng và phu nhân đếnthăm.
Tại Tân Trào- "Thủ đô kháng chiến," bàn thờ Đại tướng được lập từ ngày 7/10 đãcó hàng nghìn người dân đến viếng. Anh Bùi Trọng Lượng, một trong những du kháchđã đến Tân Trào trong dịp hành hương này cho biết đoàn tham quan của anh có 50người từ nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Hà Nội, Hòa Bình... Khi biết tin Đại tướngmất, anh đã tổ chức cuộc hành hương về Tân Trào, với mong muốn được thắp nénhương tri ân với Đại tướng.
Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, tuổi trẻ Tuyên Quang đã dành nhữngtình cảm chân thành, sâu đậm tưởng nhớ vị Đại tướng của lòng dân. Sự ra đi củaĐại tướng để lại nỗi tiếc thương vô hạn nhưng cũng giúp tuổi trẻ địa phương suynghĩ sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước.
Anh Mai Quang Thắng, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Thế hệ trẻchúng tôi luôn khắc sâu những công lao to lớn của Đại tướng, tiếp bước trên conđường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."
Tại Hưng Yên, ngày 12/10, trong không khí Quốc tang nhớ về Đại tướng Võ NguyênGiáp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trangở 10 huyện, thành phố trong tỉnh đã lập bàn thờ để cán bộ, chiến sỹ và nhân dântrên địa bàn đến thắp hương tưởng niệm.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tập thể cán bộ các sở, ban, ngành, đoànthể, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã kính cẩndâng hương với lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng VõNguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xâydựng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bày tỏ tình cảm, lòng tiếc thương vô bờ bến đối với sự ra đi của người Anh Cảcủa Quân đội Nhân dân Việt Nam, các chiến sỹ lực lượng vũ trang Hưng Yên bày tỏquyết tâm noi gương Đại tướng, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng caobản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàngchiến đấu… xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần vào xây dựngQuân đội "cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” xây dựng quê hươngngày càng giàu mạnh.
Trong những ngày vừa qua, tại nhiều địa phương ở Hưng Yên đã lập bàn thờ Đạitướng để nhân dân đến dâng hương tưởng niệm. Những câu chuyện kể về về cuộc đời,sự nghiệp và sự ra đi của Người đã trở thành một đề tài lớn bao trùm khắp mọimiền quê ở Hưng Yên; các thế hệ và các tầng lớp nhân dân Hưng Yên đều đều nhắctên "Bác Giáp" với sự tôn kính, biết ơn, niềm tiếc thương vô hạn.
Cùng ngày tại Phú Thọ, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chứctrọng thể tại 16 điểm trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhândân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, HộiCựu chiến binh tỉnh, Đoàn cựu chiến binh Đại đoàn quân Tiên phong tỉnh cùng đôngđảo nhân dân đã đến thắp hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trước di ảnh của Đại tướng, toàn thể cán bộ chiến sỹ và nhân dân địa phương đãôn lại tiểu sử, cuộc đời đầy gian khổ, hy sinh và sự nghiệp vẻ vang với nhiềucông lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầutiên và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí được nhân dân yêu mến,kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ,chiến sỹ toàn quân.
Trong không khí thiêng liêng và thành kính, các vị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban,ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớpnhân dân trên địa bàn tỉnh đã dâng vòng hoa, thắp hương vĩnh biệt hương hồn Đạitướng.
Cùng với cả nước, ngày 12/10, Binh Đoàn 15 đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Laiđã thành kính tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà truyền thốngBinh Đoàn.
Trước đó, các Trung đoàn của Binh đoàn 15 cũng đã tổ chức lễ viếng tại các cơ sởđể cho cán bộ, chiến sỹ ở từng địa bàn thuận lợi thăm viếng và thắp hương tưởngnhớ Đại tướng.
Trong không khí trang nghiêm, gần 500 cán bộ, chiến sỹ cùng đông đảo bà con trênđịa bàn đã đến dự lễ viếng Đại tướng và bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn, sự kínhtrọng vị Anh hùng đã hiến trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang củadân tộc.
Thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của Đại tướng, cán bộ,chiến sỹ Binh Đoàn 15 và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vĩnh biệt Đại tướngvà nguyện một lòng chung sức xây dựng tổ quốc ngày một giàu mạnh hơn.
Ngày mai 13/10, Binh đoàn sẽ tổ chức lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.