Quảng trường là ổ ma túy

Quảng trường thiêng ở thủ đô Prague thành ổ ma túy

Một người thuộc tổ chức Sananim khẳng định: “Khi nói đến thị trường ma túy, không có nơi nào có thể so với Quảng trường Wenceslas."
Cảnh sát Prague vẫy chiếc dùi cui và hét vào một người đàn ông với vẻ ngoài nghèo kiết xác và có vẻ đã trải qua một cuộc sống sa đọa.

“Hãy xéo khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy ông lần nữa,” viên cảnh sát thét vào người đàn ông, đuổi ông ta đi khỏi Quảng trường Wenceslas.

Từng là một chợ buôn ngựa nhộn nhịp, sau đó là một điểm du lịch hút khách, Quảng trường Wenceslas - địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc với các hoạt động thương mại cùng các khách sạn 4 sao, nhà băng và nhà hàng sang trọng, đang trở thành một ổ ma túy công khai lớn nhất vùng.

Ales Termer thuộc tổ chức phi chính phủ Sananim chuyên giúp đỡ những người nghiện ma túy khẳng định: “Khi nói đến thị trường ma túy, không có nơi nào có thể so với Quảng trường Wenceslas ở Cộng hòa Séc, ngay cả các thị trường ở trung tâm châu Âu."

Termer cho biết: “Các nhân viên của chúng tôi có mặt ở đây hàng giờ mỗi ngày và mỗi lần cung cấp bơm kim tiêm sạch cho khoảng 150 người nghiện ma túy."

Là nơi ngự trị của Bảo tàng quốc gia và bức tượng Thánh Wenceslas cưỡi ngựa từ thế kỷ thứ 10, địa điểm này giống một đại lộ hơn là một quảng trường, với kích thước 682x60m.

Trong lịch sử, nó từng là một địa điểm thiêng liêng nơi người Séc tập trung vào những thời điểm quan trọng. Nhưng hàng loạt tệ nạn mại dâm, đánh bạc, móc túi và cả những lái xe taxi vô đạo đức tại quảng trường này đang tạo thành bóng đen bao phủ lên mặt tiền lộng lẫy của nó.

Ngay cả Tòa thị chính Prague, trung tâm của hoạt động du lịch hấp dẫn tại một trong những thành phố được nhiều người ghé thăm nhất châu Âu, đã thừa nhận vấn đề này, như lời người phát ngôn Tereza Krasenska là “cần phải có một giải pháp nhanh chóng.”

Có thể thấy rõ sự thất vọng của các nhân viên tổ chức phi chính phủ Sananim. Termer - nhân viên của Sananim nói: “Họ buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc các con nghiện tập trung ở đây.”

Ludvik Klema, phó trưởng cảnh sát Prague nói về quảng trường này: “Rõ ràng là đây là địa điểm hấp dẫn cho cả người nghiện cũng như buôn ma túy. Và các con nghiện tụ tập ở đây là vì đây là nơi mà Sananim thay bơm kim tiêm cho họ."

Theo ước tính, với dân số 10,5 triệu người, số người nghiện ma túy ở Cộng hòa Séc là 30.000 người, trong đó 1/3 là ở thủ đô Prague.

Con số này không ổn định khi nạn sử dụng ma túy bùng nổ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ ở quốc gia này vào nửa đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Sau đó, vì có quá nhiều lời kêu ca, phàn nàn, những con nghiện đã di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, với địa điểm mới nhất là một công viên bên ngoài nhà ga chính của Prague, cách Quảng trường Wenceslas không xa.

Ông Klema đã đề xuất di chuyển họ đến một khu vực gần một bãi rác ở ngoại ô Prague.

Trong khi đó, chính quyền thành phố đã thành lập một nhóm tân trang lại các địa điểm lịch sử, có thể đóng cửa một khu vực vẫn cho xe cộ đi lại, để làm cho quảng trường này trở thành khu vực thân thiện hơn với người đi bộ. Nhưng cho đến nay không có kế hoạch cụ thể cho việc chống tội phạm.

Termer cho biết: "Người nghiện ma túy ở đây đi bộ tự do, hòa lẫn với người khác, để mua và sử dụng ma túy. Đồng thời, họ ăn trộm tiền để mua ma túy. Điều này làm chủ các cửa hàng ở đây rất lo lắng.”

Mặc bộ trang phục màu đen với chữ "Terenni programy" (nhân viên đường phố) trên lưng, Termer và hai đồng nghiệp là Petra và Svetlana, mang theo một chiếc túi đựng những chiếc kim tiêm đã qua sử dụng, một chiếc túi màu đen chứa đầy bơm kim tiêm sạch, những tài liệu, tờ rơi về phòng, chống ma túy cùng với các địa chỉ liên hệ về các dịch vụ y tế và xã hội.

Khi họ đi chầm chậm trên vỉa hè rải sỏi, người sử dụng ma túy từ cả hai bên đại lộ vội vàng tiến đến chỗ họ.

Termer nói "Chúng tôi không cố gắng để làm cho họ bỏ thuốc. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ con người khỏi các bệnh như AIDS hay viêm gan C." Tuy nhiên, ông không phủ nhận đó vẫn là một vấn nạn.

Ông thừa nhận, Vaclavak, tên gọi bằng tiếng của Cộng hòa Séc để chỉ Quảng trường Wenceslas, “luôn là điểm tụ tập của những kẻ nghiện ma túy, nhưng cảnh tượng về ma túy chưa bao giờ lớn như bây giờ.”./.

N.A (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục