Trận đấu Italy-Croatia: Coi chừng "kẻ phá bĩnh"!

Trận Italy-Croatia: Hãy coi chừng "kẻ phá bĩnh"!

Để nắm số phận trong tay, đội tuyển Italy cần phải đánh bại Croatia trước khi bước vào cuộc chạm trán quyết định với CH Ireland.
Những nhận định ban đầu với bảng C là Tây Ban Nha và Italy sẽ đoạt 2 vé tứ kết. Nhưng sau màn trình diễn thuyết phục về tỷ số lẫn lối chơi của Croatia trước Cộng hòa Ireland ở lượt trận mở màn, kịch bản đang hứa hẹn có thể đảo ngược mọi dự đoán. Đã có 3 điểm làm vốn, nếu Croatia bất ngờ vượt qua được Italy, họ sẽ đàng hoàng cầm tấm vé đầu tiên. Đương nhiên, đấy là điều mà Italy không hề mong muốn. Chia điểm với Tây Ban Nha, có thể nói đoàn quân Thiên Thanh đã khởi đầu khá tích cực. Để nắm số phận trong tay, bước tiếp theo cần phải là đánh bại Croatia để lượt trận cuối gặp Cộng hòa Ireland hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Cesare Prandelli. Ý nghĩa quan trọng của cuộc đụng độ này đang khiến ông Prandelli có thể tiến hành một số điều chỉnh. Nếu phòng ngự không phải là vấn đề sau màn trình diễn xuất sắc trước Tây Ban Nha thì hàng công đang thu hút sự chú ý. "Ngựa chứng" Mario Balotelli có nguy cơ mất suất chính vào tay Antonio Di Natale. Trước Tây Ban Nha, Balotelli bỏ lỡ một cơ hội vàng khi quá thiếu quyết đoán. Đồng thời chân sút này cũng không thực hiện được nhiệm vụ cần thiết là thường xuyên lẻn xuống sau hàng phòng ngự đối phương. Ngược lại, Natalê đã chứng minh tính hiệu quả của mình bằng bàn mở tỷ số. Nếu như khi gặp Tây Ban Nha, Italy cần tập trung vào phòng ngự thì trước Croatia, họ cần bàn thắng và chiến thắng. Mặc dù không hài lòng với Balotelli sau lượt trận đầu song Prandelli cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng: "Buổi tập cuối sẽ cho đáp án. Ai chứng tỏ được thể lực và tinh thần tốt nhất sẽ được giao cơ hội đá chính". Có thể tính cách rất "quậy" song Balotelli cũng là một tài năng trên sân cỏ với phong cách đầy sức mạnh. Đó hoàn toàn là một lựa chọn không tồi nếu Prandelli cũng quyết "cứng chọi cứng" với Croatia đang theo đuổi lối chơi trực diện, dũng mãnh. [Italy và TBN chia điểm trong trận cầu siêu kịch tính] Prandelli đang khá "giữ bài" khi không đưa ra nhiều nhận xét về đối thủ: "Trước khi tìm cách giải quyết Croatia, chúng tôi phải nghiên cứu họ kỹ lưỡng. Họ là một đội khác hẳn với Tây Ban Nha, sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi thậm chí là còn khó ứng phó hơn bởi khó lường trước được Croatia. Họ có thể thay đổi nhanh chóng chiến thuật vì thế Italy cần phải hết sức tập trung". Trong khi đó, huấn luyện viên Slaven Bilic của Croatia tỏ ra hoàn toàn tự tin: "Chúng tôi đã có 3 điểm. Mội chiến thắng nữa là đủ để góp mặt ở tứ kết. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng không hề sợ sệt ai. Tây Ban Nha và Italy là những ứng cử viên sáng giá của bảng đấu. Song tôi vẫn nghĩ Croatia đủ sức đánh bại một trong hai". Phong cách của Croatia đã lộ diện khá nhiều sau chiến thắng trước Ireland mà như Bilic thừa nhận, đó là 90 phút mà các học trò của ông đạt gần với sự hoàn hảo. Vấn đề là liệu họ có duy trì được chất máu lửa đó? Khả năng phòng ngự cực tốt của Italy đã được kiểm chứng trước Tây Ban Nha. Nhưng lần này là bài test khác khi Croatia tấn công bằng tốc độ và sức mạnh chứ không bằng kiểu cách chuyền ngắn nhuần nhuyễn. Luka Modric đang chứng minh vai trò nhạc trưởng của mình, Nikica Jelavic luôn tỏ ra nguy hiểm còn Mario Mandzukic đầy ấn tượng trong những pha không chiến. Nếu không cảnh giác, Italy hoàn toàn có thể bị sốc trước "kẻ phá bĩnh" ở bảng C. Nhưng ngược lại, nếu chinh phục được Croatia, người ta sẽ phải nhìn đoàn quân của Prandelli bằng ánh mắt khác, ánh mắt dành cho một ứng cử viên sáng giá của EURO lần này. Cục diện bảng C sẽ nhanh chóng được tái lập như những nhận định ban đầu hay Croatia vươn lên thành ngựa ô đáng gờm? 90 phút tại Poznan sẽ cho câu trả lời rõ ràng nhất./.
Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: Sân vận động City Stadium ở thành phố Poznan, Ba Lan với sức chứa 40.000 chỗ ngồi
- Thời gian: 23h00 ngày 14/6 (giờ Việt Nam)
- Trọng tài: Howard Webb (người Anh)

Thông tin bên lề:


- Chiến thắng duy nhất của Italy trước Croatia diễn ra cách đây rất lâu, từ thời Thế chiến năm 1942. Kể từ khi Nam Tư (cũ) tan rã, Italy chưa đánh bại được Croatia lần nào trong 5 trận gặp gỡ.

- Bàn thắng của Antonio Di Natale trong trận hòa Tây Ban Nha 1-1 là bàn đầu tiên mà tiền đạo này ghi cho Thiên Thanh trong gần 2 năm qua. Tương tự, trong chiến thắng 3-1 trước Ireland, Nikica Jelavic cũng có bàn đầu tiên cho tuyển Croatia sau gần 2 năm.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục