Theo nguồn tin trên, Tata đã từng ôm giấc mộng trở thành một người quản lýnhà trẻ và đã nhận trông rất nhiều trẻ. Tuy nhiên, cô lại thiếu trách nhiệm, đểnhững đứa trẻ trong nhà với một chảo dầu sôi trên bếp và đi ra ngoài mua sắm.
Chảo dầu đã bốc lửa gây ra hỏa hoạn và thiêu chết cháu Elias Castillo, chỉmới 16 tháng tuổi. Ba đứa trẻ khác bị bỏng nặng sau đó cũng tử vong là ShomariLeon Dickerson 3 tuổi, Kendyll Straford 20 tháng tuổi và Elizabeth Kajoh 19tháng tuổi.
Trong tuần trước, bồi thẩm đoàn đã ghép Tata phạm tội sát nhân và có thểtuyên án tù chung thân. Phía công tố muốn Tata lãnh án chung thân nhưng bên biệnhộ xin bồi thẩm giảm nhẹ mức án.
Tata có thể sẽ phải thọ án 30 năm trước khiđược quyền tại ngoại, ngoài ra cô còn phải đóng 10.000 USD tiền phạt.
Luật sư biện hộ Mike DeGeurin của Tata cho biết ông không tin Tòa án xửTata tội sát nhân vì những cái chết này chỉ do tai nạn không hề có chủ ý./.