Biểu tình gây bạo loạn đường phố ở Liban, 49 người bị thương

Nhiều người biểu tình quá khích đã phóng hỏa tòa nhà Azarieh - tòa văn phòng nổi tiếng ở trung tâm thương mại sầm uất của thủ đô Beirut.
Người dân tham gia biểu tình phản đối tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài tại Beirut, Liban. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân tham gia biểu tình phản đối tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài tại Beirut, Liban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/6, Hãng Thông tấn quốc gia NNA đưa tin, các cuộc biểu tình ở thành phố Tripoli, miền Bắc Liban, tối trước đó đã làm 49 người bị thương.

Theo tin trên, những người bị thương, trong đó có 6 nhân viên an ninh, đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Liban đang chứng kiến ngày biểu tình thứ hai liên tiếp trên toàn quốc phản đối tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nhiều người biểu tình quá khích đã phóng hỏa tòa nhà Azarieh - tòa văn phòng nổi tiếng ở trung tâm thương mại sầm uất của thủ đô Beirut.

Dự kiến, Thủ tướng Liban Hassan Diab sẽ có bài phát biểu vào tối cùng ngày về những diễn biến an ninh mới nhất.

[Biểu tình do khủng hoảng kinh tế ở Liban, nhiều người bị thương]

Liban lâm vào khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng do chính sách sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm, dẫn đến nợ công vượt mức 86 tỷ USD và buộc Thủ tướng Saad Hariri phải từ chức hồi cuối năm ngoái.

Mặc dù chính phủ mới đã nhậm chức tháng Hai vừa qua và thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế, nhưng tình hình hầu như chưa được cải thiện.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Liban là hơn 35%, hơn 45% dân số sống trong nghèo đói. Đồng nội tệ đã mất giá hơn 50% chỉ trong vài tháng, từ tỷ giá chính thức 1.507 bảng Liban đổi 1 USD hiện lên tới 4.000 bảng/USD.

Liban cũng nằm trong nhóm nước có tỷ lệ nợ công cao nhất thế giới, hiện mức nợ công tương đương hơn 170% Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Đại dịch COVID-19 càng khiến cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục