Braga - Porto: Một nửa trời Âu là của người Bồ!

Tại đấu trường Europa League, người Bồ dường như không hề có đối thủ khi hai đội giành quyền vào chung kết là Braga và Porto.
Tại Champions League, các đội bóng của Bồ Đào Nha tỏ ra lép vế thì tại đấutrường Europa League họ dường như không hề có đối thủ khi hai đội giành quyềnvào chung kết là Braga và Porto. Việc hai đội bóng Bồ Đào Nha giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng của EuropaLeague mùa giải 2010-2011 dường như đã được xác định sau khi các trận bán kếtlượt đi kết thúc, nhất là việc Porto đánh bại đội bóng ngoài ranh giới nước Bồ,Villarreal đến 5-1. Ở trận bán kết lượt về trên đất Tây Ban Nha, Villarreal dù không còn nhiềucơ hội đi tiếp song họ vẫn rất quyết tâm để hy vọng có thể làm nênmột cuộc lật đổ. Thế nên, ngay khi trận đấu được bắt đầu, đội chủ nhà đã chủđộng đẩy cao đội hình lên phần sân Porto. Chính điều đó đã giúp họ có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 17, từ một tình huốngphối hợp nhanh của các cầu thủ Villareal, Cani đã sút tung lưới thủ thành Heltonsau đường căng ngang chuẩn xác của Marco Ruben. Tuy nhiên, hy vọng được đội chủ nhà nhen nhóm lên chỉ tồn tại được đúng 23 phúttrước khi Hulk và Falcao liên tiếp ghi hai bàn để tạm vươn lên dẫn ngược với tỷsố 2-1 ở cuối hiệp 1 (phút 40) và đầu hiệp hai (phút 48). Trong thế tuyệt vọng, các cầu thủ Villarreal vẫn không ngừng tổ chức tấn cônglên phần sân của đối phương và những nỗ lực đó cuối cùng cũng đã được đền đápbằng hai bàn thắng của Capdevila (77’), Rossi (80’), giúp đội nhà chia tayEuropa League trong danh dự với chiến thắng 3-2 (thua chung cuộc 7-4). Trái với Porto, Benfica mặc dù cũng giành chiến thắng lượt đi song lợi thế 2-1của họ là quá mong manh trước đối thủ đang đá lên chân như Braga. Chính vì thế,Benfica đã chủ động tấn công tìm bàn thắng để gia tăng lợi thế. Tuy nhiên, Bragacũng thừa biết rằng, họ chỉ cần chiến thắng 1-0 là đủ điều kiện ghi tên mình vàochung kết. Với mục tiêu đó, Braga đã bước đầu thành công khi Custodio mở tỷ số cho đội chủnhà ngay ở phút 18.
Braga - Porto: Một nửa trời Âu là của người Bồ! ảnh 1
Niềm vui của Custodio.
Những phút sau đó, Benfica tràn lên tìm bàn gỡ và tung ra vôsố những pha dứt điểm nguy hiểm. Nhưng cái dớp thất bại ở sân AXA vẫn theo đuổihọ. Tấn công không mệt mỏi nhưng Benfica không tài nào có được bàn thắng và đànhngậm ngùi nhường vé vào chung kết cho đối thủ. Như vậy, trận chung kết Europa League diễn ra ở Dublin năm nay sẽ là cuộc chiếntoàn Bồ Đào Nha giữa Braga và Porto./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ Bế mạc Giải bóng đá người Việt. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Bóng đá gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga

Giải bóng đá Lão tướng Moskva và Giải Sadovod năm nay được tổ chức nhằm kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh cho cộng đồng người Việt ở Nga