Dân Huế đội mưa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thấm cũng nỗi đau thương mất mát của người dân thành phố Huế trước sự ra đi của Đại tướng, hình như trời đất cũng thêm tang thương.
Sau mấy ngày trời nắng gắt, ngày 11/10, đúng ngày Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Huế thì trời sầm sập chuyển mưa, càng về chiều mưa càng nặng hạt. Thấm cũng nỗi đau thương mất mát của người dân thành phố Huế trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, hình như trời đất cũng tang thương. Ông Hoàng Đức - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thừa Thiên-Huế rưng rưng: "Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh cả của quân đội, Người là niềm tự hào, là tấm gương để các thế hệ cựu chiến binh và nhân dân mãi mãi noi theo. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh Thừa Thiên-Huế xin nguyện tiếp bước đại tướng, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tiếp tục góp sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh." Ông Châu Quang Tùng, Nguyên Đoàn trưởng Đoàn 40B - Quân khu 4 xúc động ghi lại trong sổ tang: "Thế kỷ 20 Bác đã cùng toàn Đảng toàn dân làm rạng danh đất nước. Bác là tượng đài của hòa bình và là biểu tượng của ý chí độc lập tự do, quyết chiến và quyết thắng. Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật không cưỡng nhưng cháu vẫn thấy mất mát quá lớn. Năm 1975, đứng trong hàng ngũ chiến sỹ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, lời Bác còn vọng đâu đây, nhất là phong thái oai nghiêm hùng dũng của Bác khi đọc Nhật lệnh và duyệt các đội danh dự. Nay, Bác không còn nữa, Bác đã về cõi vĩnh hằng, về với đất mẹ yêu thương. Kính chúc linh hồn Bác siêu thoát. Chúng con đời đời ghi nhớ công ơn Bác." Gạt nước mắt trong mưa, ông Nguyễn Văn Tư, cựu chiến binh trung đoàn 804 thưa với Đại tướng trước bàn thờ: "Nhân dân truyền tụng Đại tướng là nhà quân sự thiên tài, người anh hùng dân tộc, một nhân cách lớn, nhà lịch sử làm nên lịch sử. Đại tướng, Tổng tư lệnh tối cao, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sự ra đi của người là một tổn thất lớn lao của nhân dân và Tổ quốc. Xin nguyện những năm tháng còn lại tiếp tục noi gương phẩm chất đức độ trong sáng của Người." Ông Dương Kim Song, Chủ tịch hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên-Huế cũng bày tỏ niềm thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khẳng định là những người lính trở về sau chiến tranh, nay đang ở trên mặt trận mới, mặt trận sản xuất kinh doanh, các thành viên của Hội sẽ nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập tấm gương của Đại tướng, kiên trung, nghị lực phi thường, quyết chiến quyết thắng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hoà trong dòng người đến dâng hương viếng Đại tướng, cựu chiến binh, nhà văn Vĩnh Nguyên từng là chiến sĩ hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cầm trên tay tập "Danh nhân Quảng Bình" tập 3, có tới 20 trang viết giới thiệu người con ưu tú của đất mẹ "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, do Nhà xuất bản thời đại ấn hành. Nhà văn Vĩnh Nguyên cho biết để cô đọng lại cuộc đời sự nghiệp của Võ Đại tướng trong chừng ấy trang viết, ông phải tham khảo đến 64 đầu sách về các lĩnh vực lý luận quân sự, khoa học kỹ thuật, kinh tế và cả văn học; trong đó phải kể đến cuốn "Chiến đấu trong vòng vây" "Điện Biên phủ" là những tác phẩm có giá trị lớn. Nhiều tác phẩm được tái bản đến 5 lần. Thật là một vị Tướng văn võ song toàn. Cựu chiến binh, nhà văn Ngô Minh, cùng đồng hương Lệ Thuỷ với Đại tướng chia sẻ ông vừa hoàn thành cuốn "Tướng Giáp trong tôi", do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2013. Theo ông Ngô Minh, đây là cuốn truyện ký viết riêng về Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Người anh cả của Quân dội nhân dân Việt Nam đề tài mà ông ấp ủ từ năm 1995 đến nay; bởi hơn ai hết, chính ông cũng là người lính của vị tướng anh hùng, từng có mặt trong đoàn quân vào giải phóng Sài gòn năm 1975. "Trong nhận thức của tôi, nước Việt Nam thế kỷ XX có nhiều biến cố và nhân vật quan trọng góp phần làm nên diện mạo lịch sử đất nước và ảnh hưởng đến cả lịch sử thế giới. Có những con người vĩ đại sống mãi, không chỉ trong sách vở mà cả trong lòng người dân Việt Nam và thế giới, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp" - nhà văn Ngô Minh bộc bạch.
Dân Huế đội mưa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Cựu chiến binh Quảng Trị tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguồn: TTXVN)
Ngoài viết sách để thổ lộ tính cảm của mình với Đại tướng, Ngô Minh còn có những câu thơ hay về Võ Nguyên Giáp: Một trong 10 vị tướng thiên tài thế giới mọi thời đại/ "tư lệnh của tư lệnh", "chính uỷ của chính uỷ", bậc hiền nhân/đánh bại hai đế quốc to/đánh gục hơn chục tướng Pháp, Mỹ/bao nhiêu mỹ từ sang trọng nhất cũng không xứng với ông... Vậy nhưng, trong đời thường: Ông hiền từ một người cha, người ông/từng khóc cha, khóc vợ bị giặc giết/từng lau nước mắt khi thắp nhang ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà/từng thắc thỏm mùa lụt làng An Xá… Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần cũng đã khiến tất cả giáo viên và học sinh trường Quốc Học Huế xúc động với niềm tiếc thương vô hạn. Trước khi trở thành nhà tri thức và vị tướng quân sự tài ba của dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là học trò trường Quốc Học Huế, từ năm 1925-1927. Khi đó, ông 14-16 tuổi. Tại đây, ông đã tham gia phong trào học sinh chống thuế ở Huế, tham gia Đảng Tân Việt và sau đó thoát li hoạt động cách mạng. Trong mấy ngày qua, thầy trò nhà trường luôn tự hứa thường xuyên dạy tốt, học tập tốt và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo tấm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người đồng chí xuất sắc của Đảng và Bác Hồ./.
Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục