Đối mặt Paraguay, Brazil yên tâm tới Nam Phi

Một năm sau thất bại trước Paraguay ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2010, Dunga và các học trò đang quyết đòi nợ nhằm tạo đà tâm lý cho chiến dịch chinh phục Confed Cup 2009 tại Nam Phi vào đầu tuần tới.

Một năm sau thất bại trước Paraguay ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2010, Dunga và các học trò đang quyết đòi nợ nhằm tạo đà tâm lý cho chiến dịch chinh phục Confed Cup 2009 tại Nam Phi vào đầu tuần tới.
 
Đợi chờ Kaka
 
Cuối tuần trước, khi tương lai còn chưa thực sự rõ ràng, nhiều người e ngại rằng nhạc trưởng Kaka sẽ tới Montevideo với một tâm lý bất ổn, và thành tích của Selecao vì thế sẽ bị ảnh hưởng. Lo lắng ấy là hơi thừa. Brazil đã đè bẹp chủ nhà Venezuela 4-0, xóa đi cái dớp không thắng suốt 33 năm.
 
Kaka chính là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất và đóng đinh trận đấu bằng quả phạt đền ở phút 74. Đó chính là bàn thứ 10 của anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Thành tích ấy sánh ngang với huyền thoại Tostao và đàn anh "Ro Béo," đồng thời chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục mà hai danh thủ Zico và Romario cùng nắm giữ. Brazil còn tới 5 trận vòng loại nữa nên cơ hội để Kaka vượt qua những bậc tiền bối trên là hoàn toàn sáng sủa.
 
Ở Recife, Kaka sẽ tiếp tục là trung tâm của sự chú ý sau khi đã hoàn tất vụ chuyển nhượng lớn nhất mùa hè từ AC Milan sang Real Madrid. Từ bây giờ, sự nghiệp của tiền vệ điển trai này đã bước sang một trang mới, và người ta đang chờ đợi xem nó sẽ khởi đầu như thế nào, bắt đầu từ màn trình diễn trong sắc áo Vàng Xanh. Ở lượt đi, Brazil đã thua Paraguay bởi cả Diego và sau đó là Baptista đã không thể trám vào vị trí của Kaka, khi đó không thi đấu vì chấn thương.
 
Thực ra vấn đề cũng chẳng đến nỗi to tát đến thế. Các ngôi sao Brazil có thể không thi đấu tốt trong sắc áo câu lạc bộ, nhưng trở về khoác áo đội tuyển quốc gia thì khác. Robinho từng chơi vật vờ ở Man City, nhưng lại bùng sáng khi lên tuyển, và Kaka cũng chẳng phải ngoại lệ. Thậm chí, với việc giải quyết xong chuyện đi hay ở, anh cũng yên tâm hơn khi cùng các đồng đội bay đến Johannesburg tuần này.
 
Vượt khó trên… sân nhà
 
Với triết lý phòng ngự phản công, Brazil đã chơi rất thành công trên đất khách, nhưng điều đó cũng đặt ra một vấn đề: trên sân nhà, các cổ động viên khó tính của họ không phải lúc nào cũng chấp nhận lối chơi ấy.
 
Thực tế cho thấy sau những chiến thắng hủy diệt nơi đất khách (3-0 trước Chile, 4-0 trước Venezuela), Brazil lại tỏ ra bế tắc kỳ lạ trên sân nhà khi bị cầm chân bởi Colombia và Bolivia (cùng 0-0). Lý do: các đội bóng trên đều triển khai lối chơi nặng về thủ với nhiều lớp phòng ngự dày đặc, và sẵn sàng đá rát. Khi ấy, Brazil buộc phải chơi tấn công, và sức ép phải ghi bàn từ chính các cổ động viên nhà khiến các chân sút trở nên vô duyên.
 
Ở trận đấu này, có lẽ Dunga nên chuẩn bị tâm lý để chạm trán một đối thủ như thế là vừa. Paraguay từng thể hiện một lối chơi đa dạng, và đậm chất Latinh, nhưng họ cũng không ngần ngại đá phòng ngự phản công. Sau khi chững lại với 3 trận chỉ biết hòa (1) và thua (2), thầy trò Gerrado Martino chẳng dại gì chơi tấn công ngay trên lãnh địa của Brazil, nhất là khi họ không thể có được những trụ cột trên hàng công như Nelson Valdez hay Santa Cruz.
 
Nếu như hàng phòng ngự Brazil tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng như ở Montevideo thì chẳng có gì phải lo lắng. Song cách thức tiếp cận trận đấu chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đến việc vận hành sơ đồ chiến thuật. Dunga cần phải gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương, nhưng ông chắc chắn không có chân sút số một Luis Fabiano (7 bàn) vì án treo giò. Trong khi đó, những sự thay thế như Pato hay Nilmar không tạo được sự tin tưởng.
 
Sẽ không ngạc nhiên nếu Selecao trải qua 90 phút vất vả ở Recife, nhưng hãy tin họ sẽ có 3 điểm./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục