Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Dịch vụ cắt tóc miễn phí trong trại tị nạn

Mohammed al-Hamo chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghề tay trái là cắt tóc của mình được tận dụng trong khu tạm trú của những nạn nhân sống sót sau thảm họa động đất ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Dịch vụ cắt tóc miễn phí trong trại tị nạn ảnh 1Mohammed al-Hamo cắt tóc tại khu tạm trú. (Nguồn: AFPPIX)

Nam sinh 18 tuổi Mohammed al-Hamo đã học thêm cắt tóc như một "nghề tay trái," tạo cơ hội tăng thu nhập mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Tuy nhiên, Mohammed chưa từng nghĩ sẽ có lúc, tay nghề của mình được tận dụng trong khu tạm trú của những nạn nhân sống sót sau thảm họa động đất ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Mohammed cho biết đã kịp thời tìm lại được đồ nghề trong ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát. Trong đó có các dụng cụ cơ bản như tông đơ, lược, kéo và dầu gội đầu, đủ để có thể giúp mọi người giữ được mái tóc gọn gàng trong hoàn cảnh khắc nghiệt và thiếu thốn đủ thứ.

Khách hàng đầu tiên của Mohammed hôm nay chính là người anh trai Sobhi, với mái tóc được tạo kiểu chỉ bằng một chiếc dao cạo râu. Sau đó, Mohammed giúp cha mình chỉnh sửa lại mái tóc, phần râu và lông mày, trong khi người mẹ nhanh nhẹn quét dọn phần tóc bị cắt bỏ.

Nở một nụ cười đầy hãnh diện, ông Khaled al-Hamo - cha của Mohammed, cho biết bất cứ ai đều có thể trở thành khách hàng. Ông Khaled đầy tự hào khi ngoài dịch vụ cắt tóc miễn phí, hai người con trai lớn của ông đã tình nguyện giúp đỡ những người khác trong trại tị nạn tại công viên thành phố Antakya, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nối dài những chuyến xe chở theo niềm hy vọng]

Mohammed chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất vui vì có thể góp phần hỗ trợ những người sống sót vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Trận động đất đã khiến hàng triệu người không thể trở về nhà chỉ sau một đêm. Họ buộc phải trú tại các lều dựng tạm với hạn chế về nhiều mặt, từ điều kiện vệ sinh, điện, nước, cho đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mohammed cho biết anh đang chuẩn bị cho quá trình tuyển sinh đại học, nhưng sẽ chuyển đến một học viện ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ do các trường trong khu vực đều đã bị phá hủy.

Gia đình Hamo chuyển đến thành phố Antakya từ thành phố Aleppo ở Syria vào năm 2014. Họ đã may mắn thoát khỏi trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 6/2, song Mohammed cho biết nhiều họ hàng của anh vẫn còn chưa rõ tung tích.

Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người. Số nạn nhân thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ đến nay là hơn 41.000 người, dự kiến sẽ còn tăng vì có khoảng 385.000 căn hộ bị phá hủy và hư hại nghiêm trọng, trong khi nhiều người vẫn mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục