Gieo mầm tình yêu biển, đảo nơi miền châu thổ sông Hồng

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đội tranh tài trong phần thi hùng biện. (Ảnh: Lam Giang)
Các đội tranh tài trong phần thi hùng biện. (Ảnh: Lam Giang)

Những ngày trung tuần tháng 7, dù không khí oi nóng, ngột ngạt của mùa hè bao trùm thành phố Hải Phòng và còn hơn 1 tiếng nữa mới diễn ra vòng chung kết khu vực 1 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nhưng khuôn viên Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp đã có rất nhiều xe ôtô chở các đại biểu, thí sinh, các thầy cô giáo và lực lượng cổ động viên hùng hậu đỗ kín khoảng sân rộng.

Cả không gian diễn ra cuộc thi ngập tràn màu sắc, âm thanh rộn rã vui tươi, nét mặt tự tin, phấn khởi của mọi người làm cho cái nắng gắt dường như phải nhường chỗ cho ngày hội của tình yêu biển, đảo trên thành phố Hoa phượng đỏ hôm nay.

Vòng chung kết khu vực 1 chứng kiến cuộc đua tài trên sân chơi trí tuệ của 4 đội thi gồm: Đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đội Cửa Lục (Quảng Ninh), đội Hải Đăng (Hưng Yên) và đội Sao Biển (Ninh Bình). Mỗi đội gồm 5 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh thi chính thức và 2 thí sinh dự bị. Đây đều là những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi cấp tỉnh (thành phố).

Trong không khí náo nhiệt, vui tươi trước giờ khai mạc, em Doãn Ngọc Thuỳ Dương, lớp 8A1, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, thành viên đội Hải Đăng háo hức chia sẻ: “Em đã trải qua các cuộc thi từ cấp trường đến cấp tỉnh, không khí cũng rất vui nhưng hôm nay được về thành phố Hải Phòng để tham dự cuộc thi này, em không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ về quy mô cũng như số lượng cổ động viên đông đến vậy. Em rất tự hào được một là thành viên của đội Hải Đăng!”.

Hội trường của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp với số lượng 800 chỗ ngồi chật kín khán giả.

Cuộc thi lần lượt trải qua các chặng đua “Ra khơi,” “Vượt sóng,” “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền.” Trong mỗi phần thi đã đem đến không khí hào hứng, rộn ràng và không kém phần kịch tính. Các đội thi đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo các đại biểu và đội ngũ cổ động viên hùng hậu.

Mỗi câu hỏi đưa ra là một thử thách căng thẳng, khán giả cùng nín thở theo từng nhịp bấm chuông giành quyền trả lời của các thí sinh. Tinh thần đồng đội được thể hiện một cách cao độ trong từng phần thi. Các thành viên tổ chức thảo luận nhanh, phân công người trả lời theo thế mạnh của mình để giành điểm số tối đa cho đội.

Cả hội trường như vỡ oà bởi tiếng hò vang dội từ hàng trăm cổ động viên khi có đội trả lời chính xác và giành điểm thuyết phục. Cứ thế, các đội bám đuổi điểm số sát nút qua các phần thi, các em đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về lịch sử, địa lý và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

0708-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-2.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Bạch Long Vĩ. (Ảnh: Lam Giang)

Những kiến thức lịch sử, địa lý và văn bản pháp luật vốn khô cứng đã được các đội thi "mềm hóa" và thể hiện vô cùng sinh động. Các đội đã tận dụng hình ảnh, video clip tự dựng về cảnh đẹp biển đảo quê hương để minh họa cho phần thuyết trình của mình. Thông qua các hình thức thể hiện, các đội thi đã truyền tải những thông điệp sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm về tình yêu biển, đảo và lòng yêu nước trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.

Sau những chặng đua kịch tính, gay cấn và hấp dẫn, cuộc thi đã kết thúc với giải Nhất thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); đội Hải Đăng (Hưng Yên) giành giải Nhì; 2 đội Sao Biển (Ninh Bình) và Cửa Lục (Quảng Ninh) đồng giải Ba.

Bà Bùi Thị Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi cho biết: “Chúng tôi thực sự bất ngờ trước lượng kiến thức phong phú, toàn diện của các em. Từ lịch sử, địa lý đến các văn bản pháp luật phức tạp, khả năng "mềm hóa" kiến thức khô khan thành các tiểu phẩm, bức tranh và những bài hùng biện đầy cảm xúc. Các đội thi đều thể hiện được phong thái tự tin, phản xạ nhanh nhạy khi bấm chuông và sự bình tĩnh khi đứng trên sân khấu lớn; sự phối hợp ăn ý, luôn tôn trọng các đội thi và đã tạo nên một sân chơi học thuật lành mạnh, đầy tính nhân văn!”.

0708-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-3.jpg
Trao thưởng cho các em học sinh đạt xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh. (Ảnh: Lam Giang)

"Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi đánh giá: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, giáo dục sâu sắc, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Biển, đảo từ bao đời nay luôn là một phần máu thịt, là dải biên cương thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Không chỉ hào phóng ban tặng nguồn tài nguyên vô tận, mở ra cánh cửa giao thương và phát triển kinh tế, biển khơi còn giữ dải phòng tuyến chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Với hơn 3.260km bờ biển trải dài cùng vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn hơn 1 triệu km², Việt Nam tự hào là một quốc gia biển giàu tiềm năng. Giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền ấy không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng mà còn là niềm tự hào lớn lao của mỗi công dân Việt Nam. Trọng trách ấy hôm nay đang được trao truyền vào tay thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh - những chủ nhân tương lai, người sẽ viết tiếp trang sử dựng xây và bảo vệ nước nhà.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu cũng cho biết trải qua các cuộc thi ở cấp cụm xã (phường) và cấp tỉnh (thành phố), các em học sinh xuất sắc nhất đã có mặt ở vòng chung kết khu vực 1 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thể hiện sâu sắc tình yêu, trách nhiệm với biển, đảo quê hương.

Để có được thành công này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình để triển khai cuộc thi đúng hướng dẫn, bài bản, sâu rộng.

Kết quả thu được cuộc thi đã thực sự tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, mang lại giá trị thiết thực cho cả học sinh, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, 4 đội thi gồm Bạch Long Vỹ (đại diện thành phố Hải Phòng), Cửa Lục (đại diện tỉnh Quảng Ninh), Hải Đăng (đại diện tỉnh Hưng Yên) và Sao Biển (đại diện tỉnh Ninh Bình) đã lần lượt tranh tài qua các phần thi Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Chung cuộc, đội Bạch Long Vỹ đã xuất sắc giành giải Nhất của Cuộc thi; đội Hải Đăng giành giải Nhì; hai đội Cửa Lục và Sao Biển đồng giải Ba.

Dịp này, các đơn vị đã phối hợp trao 120 bộ máy tính cầm tay tặng 4 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố có đội tham gia cuộc thi; trao 16 suất học bổng và 36 khoá học tiếng Anh tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sỹ Cảnh sát biển” được phát động trước đó./."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục