Nỗi thất vọng mang tên Inter Milan đang dâng cao hơn bao giờ hết khi các nhà cựuvô địch Italy thất thủ 1-3 trước đối thủ mới lên hạng Novara ở trận đấu sớm vòng3 Serie A. Đây đã là trận thua thứ 4 trong 5 trận đã đấu của Inter từ đầu mùa,tính trên mọi mặt trận, khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Gian Piero Gasperinilung lay dữ dội, nếu không muốn nói là sắp đổ sập.
Đội quân của Gasperini mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng, đồng thờiđã thua cả Trabzonspor ngay trên sân nhà ở loạt trận mở màn vòng bảng ChampionsLeague, thua AC Milan ở trận tranh siêu Cúp Italy.
Thất bại này dường như đã làm cạn kiệt lòng kiên nhẫn của Chủ tịch MassimoMoratti đối với huấn luyện viên Gasperini. Dự kiến trong ngày hôm nay, Morattisẽ họp với ban lãnh đạo để quyết định chiếc ghế của chiến lược gia đầu bạc này.
Cần nhớ là Novara chỉ vừa mới lên hạng và chưa thắng được trận nào từ đầu mùa.Nếu như đến cả một đối thủ như thế cũng đánh bại được Inter, thậm chí với tỷ sốrất đậm thì chứng tỏ đội bóng từng vô địch Italy 5 lần liên tiếp đã “nát” đếnmức nào.
Riccardo Meggiorini đưa Novara vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 còn Marco Rigonithì lập cú đúp trong hiệp hai, giúp Novara có được chiến thắng đầu tiên ở hạngcao nhất Italy sau 55 năm chờ đợi.
Mãi tới cuối trận, Esteban Cambiasso mới gỡ lại được 1 bàn cho Inter, trong trậnđấu mà thủ quân Javier Zanetti lập kỷ lục 757 lần ra sân trong màu áo Xanh-Đen.Nhưng chắc hẳn đây sẽ là kỷ niệm buồn mà Zanetti muốn quên hơn bao giờ hết.
Nỗi thất vọng càng tăng khi mà Inter chỉ rời sân với 10 người do Ranocchia lĩnhthẻ đỏ ở phút 85, sau pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Novara. Hàng thủInter vốn đã mỏng manh lại càng trở nên yếu ớt để rồi đúng vào phút cuối cùng,Rogoni lại sút tung lưới Julio Cesar thêm một lần nữa bằng một pha phản công đơngiản.
Lỗi đương nhiên thuộc về Gasperini khi ông vẫn bất chấp mọi lời can gián để tungra sân đội hình chỉ có 3 hậu vệ, đồng thời cất những cầu thủ có chất lượng nhưWesley Sneijder và Diego Forlan lên ghế dự bị.
Mãi tới khi nguy ngập thì Gasperini mới tung những cầu thủ này vào sân, nhưngkhông thể cứu vãn được tình hình. Và đương nhiên, nó cũng không thể cứu chochiếc ghế của chính ông.
Hãy gọi một chiếc taxi cho Gasperini, bởi Roberto Baggio (hay một ai đó) đangđợi sẵn!/.