Ireland tăng cường an ninh nhằm ngăn chặn bạo loạn tái diễn

Vụ tấn công bằng dao đã dẫn tới cuộc biểu tình, trong đó người biểu tình đụng độ với cảnh sát, đốt phá các phương tiện giao thông và cướp phá các cửa hàng, gây ra tình trạng bạo lực tồi tệ.

Người biểu tình đốt cháy các phương tiện trên đường phố tại Dublin, Ireland, sau vụ tấn công bằng dao ngày 23/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình đốt cháy các phương tiện trên đường phố tại Dublin, Ireland, sau vụ tấn công bằng dao ngày 23/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 24/11, cảnh sát Ireland đã tăng cường triển khai tại Dublin để ngăn chặn tái diễn tình trạng bạo loạn sau vụ tấn công bằng dao bên ngoài một trường học khiến 3 trẻ em bị thương.

Vụ tấn công bằng dao đã dẫn tới cuộc biểu tình, trong đó người biểu tình đụng độ với cảnh sát, đốt phá các phương tiện giao thông và cướp phá các cửa hàng, gây ra tình trạng bạo lực được coi là tồi tệ nhất ở Dublin trong nhiều năm qua.

Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người và tình hình nhìn chung đã ổn định.

Trên mạng xã hội, cảnh sát tuyên bố: “Trung tâm thành phố Dublin mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường. Chúng tôi có kế hoạch tăng cường kiểm soát được thực hiện vào tối nay."

Thủ tướng Leo Varadkar đánh giá cuộc biểu tình nói trên là vụ bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Ireland.

Theo ông Varadkar, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng công cộng của thủ đô Ireland có thể lên tới hàng chục triệu euro. Ông cam kết sẽ sử dụng "tất cả các công cụ pháp luật... để trừng phạt những người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng vừa qua."

Tối 24/11, các bộ trưởng đã nhóm họp để thảo luận tình hình, trong đó Bộ trưởng Tư pháp Helen McEntee cho biết 34 người đã bị bắt trong các vụ gây rối.

Tình trạng bất ổn là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng ở Ireland về vấn đề nhập cư, sau vài năm số lượng người xin tị nạn đến đây ngày càng gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục