Lào suýt gây sốc, Singapore nhấn chìm Malaysia

Đội tuyển Lào đánh rơi chiến thắng trước Indonesia ở những phút cuối trận, Singapore đánh bại Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng B.
Trong trận đấu mở màn bảng B AFF Suzuki Cup 2012, dù hai lần vươn lên dẫn trước Indonesia nhưng đội tuyển Lào đã tỏ ra khá chủ quan ở những thời điểm quan trọng để rồi phải trả giá bằng trận hòa 2-2. Ở trận đấu còn lại bảng B, Singapore đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng. Dù bị đánh giá là đội yếu nhất bảng nhưng đội tuyển Lào đã thi đấu khá tự tin và không hề tỏ ra lép vế trước Indonesia. Các học trò của huấn luyện viên người Nhật Bản Kokichi Kimura tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống tấn công nhanh. Phút 26, nhận đường chuyền khôn ngoan của đồng đội, Vilayout rất nhanh thoát xuống bỏ lại sau lưng toàn bộ hàng thủ Indonesia. Thủ môn của Indonesia, Endra, trong pha lao ra đã phạm lỗi cản người không bóng. Trọng tài cho Lào được hưởng một quả penalty, đồng thời truất quyền thi đấu của Endra. Trên chấm 11m, Sayavuthi dứt điểm gọn ghẽ mang về lợi thế dẫn trước cho Lào. Đúng vào thời điểm hưng phấn nhất, tuyển Lào lại tự gây khó cho mình khi Saysana phạm lỗi thô bạo một cách không đáng có với cầu thủ Indonesia và phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 35. Tận dụng thời cơ, Indonesia lập tức gây sức ép ngược trở lại, và cuối cùng, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng có được bàn quân bình tỷ số từ cú đánh đầu của Maitimo ở phút 43. Hiệp hai của trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Tuyển Lào lại có cơ hội tạo ra địa chấn khi Liththideth có pha độc diễn, qua mặt hai cầu thủ Indo trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 79. Nhưng rồi mọi công sức của Lào lại bị đổ xuống sông xuống bể khi thủ thành Sengphachan Bounthisanh mắc sai lầm ở phút 89. Cú sút của Andik Vermansyah là không mạnh nhưng Bounthisanh lại không thể bắt dính bóng và để cho Fendry Mofu băng vào sút bồi quân bình tỷ số, giành lại một điểm cho Indonesia. “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ cải thiện lối chơi của mình trong trận đấu thứ hai đối với Singapore. Các học trò của tôi còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên cần phải có thêm thời gian để hoàn thiện" - huấn luyện viên Nil Maizar của Indonesia cho biết. Trong khi đó, dù rất vui sau trận ra quân ấn tượng nhưng huấn luyện viên Kimura vẫn tỏ ra rất thận trọng: "Trận đấu tiếp theo với Malaysia sẽ rất khó khăn bởi vì họ được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ đông đảo cổ động viên. Tôi đã theo dõi trận đấu của Malaysia với Việt Nam cách đây vài tuần và thấy họ là đối thủ mạnh thực sự." Ở trận đấu còn lại của bảng B, tuyển Singapore lại có trận đấu khá nhàn nhã và đánh bại đương kim vô địch Malaysia với tỷ số 3-0. Shahril bin lập một cú đúp. Bàn thắng còn lại của "quốc đảo sư tử" được ghi do công của "lão tướng" Aleksandar Duric.
Lào suýt gây sốc, Singapore nhấn chìm Malaysia ảnh 1
Với kết quả này Singapore tạm thời nắm giữ ngôi đầu bảng B với 3 điểm. Hai đội tuyển Lào và Indonesia xếp ở vị trí tiếp theo. Đội chủ nhà bảng B và cũng là đương kim vô địch của giải đấu này Malaysia gây thất vọng lớn với vị trí bét bảng. Lượt trận thứ hai bảng B sẽ diễn ra vào ngày 28/11 với hai cặp đấu: Indonesia-Singapore và Malaysia-Lào./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục