Mancini suýt ôm hận vì không tin tưởng Balotelli

Balotelli đã tỏa sáng giúp Man City tránh khỏi thất bại. Vậy mà trước đó, Mancini suýt nữa rút cầu thủ này khỏi sân chỉ sau 5 phút.
Nếu huấn luyện viên Roberto Mancini không bị các ông chủ Arập sa thải ngay sau trận đấu đáng thất vọng với Sunderland đêm qua thì đó có thể là nhờ vào tiền đạo đồng hương Mario Balotelli. Bởi chính nhờ có sự tỏa sáng của “siêu quậy” Balotelli mà Man Xanh mới tránh khỏi thất bại bẽ mặt ngay trên sân nhà và coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch với Manchester United.

Trên sân Etihad, chứng kiến đội nhà bị dẫn tới 3-1, rất nhiều cổ động viên Man Xanh đã bực bội bỏ về. Còn trên băng ghế huấn luyện, Mancini tỏ ra bối rối thực sự, mặt cắt không còn một hạt máu.

Song rất may, Balotelli đã tỏa sáng với pha độc diễn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 85, truyền cảm hứng để Kolarov gỡ hòa 3-3 chỉ 1 phút sau đó. Trước đấy, cuối hiệp 1 thì chính Balotelli cũng đã thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Man City.

Vậy mà theo tiết lộ của Mancini, ông đã định rút Balotelli khỏi sân chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu!

“Tôi định thay cậu ấy chỉ sau 5 phút bóng lăn, nhưng rốt cục cậu ấy lại ghi 2 bàn. Trong những trận đấu như thế này tôi cần Carlos Tevez, người có thể tạo nên sự khác biệt,” Mancini kể lại.

Trận này, Tevez được tung vào sân ở phút 58 thay cho David Silva, trong tình cảnh hàng công của Man City gặp nhiều khó khăn do Sergio Aguero dính một chấn thương “ngu ngốc” theo lời của Mancini.

Có mặt của Tevez có lẽ đánh thức lòng tự ái của Balotelli để cầu thủ này có những màn trình diễn chói sáng như đã nói.

Trước đấy, Balotelli còn khiến Mancini cũng như các cổ động viên nhà nhăn mặt khi tranh cãi đôi co với chính các đồng đội trong một pha dàn xếp đá phạt. Và chỉ tới khi thủ quân Kompany có ý kiến thì cầu thủ này mới chịu tuân thủ đấu pháp là chạy vào vòng cấm để lôi kéo hậu vệ đối phương.

Sau trận đấu, Mancini nói rằng ông chỉ hài lòng với cách chơi của đội nhà trong 10 phút cuối, còn lại là không vui vì đội nhà đã chơi kém cỏi.

Trận hòa này cũng là lần đầu tiên Man City mất điểm tại sân Etiad kể từ đầu mùa, sau chuỗi 15 trận thắng liên tiếp.

Song đáng ngại hơn là nhiều khả năng Man City sẽ bị Manchester United bỏ xa hơn trên hàng xếp hạng nếu như Quỷ đỏ hạ Blackburn ở trận đấu muộn vào ngày mai. Khi ấy, khoảng cách giữa hai đội sẽ được gia tăng thành 5 điểm thay vì 2 điểm như hiện nay (73-71)./.
 
 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 Mancini suýt ôm hận vì không tin tưởng Balotelli ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục