Nhìn lại "mối thâm thù" giữa Real Madrid và Barcelona

Trong nhiều năm trước đây, Madrid giành chiến thắng còn Barca chỉ biết khóc nhưng giờ mọi chuyện dường như đã khác.
Nhìn lại "mối thâm thù" giữa Real Madrid và Barcelona ảnh 1Barca đang tỏ ra lấn áp Real trong những năm gần đây. (Nguồn: Getty)

Việc một số tờ báo của Real Madrid gần đây đưa tin Barcelona đang mắc bệnh "Madriditis" ( tạm dịch hội chứng Madrid) đã làm cho báo chí xứ Catalunya phản ứng mạnh. Theo họ, chính đội bóng hoàng gia mới mắc bệnh "Barcelonitis" (hội chứng Barcelona).

Xin giới thiệu với bạn đọc những nội dung chính của một số bài bình luận được đăng trên các tờ Sport và Mundo Deportivo.


Bernat Soler: Nguồn gốc của từ barcelonitis

Trong nhiều năm trước đây, Real giành chiến thắng còn Barca chỉ biết khóc. Các chiến thắng của đàn "kền kền trắng" đã phủ quanh đội bóng hoàng gia một lớp hào quang bất khả chiến bại có thể so sánh với các siêu anh hùng. Barca lúc đó thường đóng vai trò nạn nhân, với những lời phàn nàn đối với trọng tài, sự ưu ái dành cho Madrid trong quyền lực chính trị và sự kém mắn do bị chấn thương và những ca viêm gan không đúng lúc.

Sau đó xuất hiện Dream Team (Đội bóng trong mơ) của Barca. Người Madrid chỉ nhíu mày một chút vì tin chắc chuyện này sẽ ngắn ngủi. Quả vậy, sau bốn năm thống trị của màu đỏ-xanh, trật tự được sắp xếp lại và Barca lại trở thành khối thuốc tự hủy diệt.

Nhưng từ năm 2003, một phong cách mới và táo bao đã đem lại sức sống mãnh liệt cho đội bóng xứ Catalunya. Ronaldinho đặt viên gạch đầu tiên, các cầu thủ nhà thiết lập nền móng của ngôi nhà chung và Guardiola cùng Messi phủ vinh quang lên ngôi nhà đó. Từ hơn 10 năm nay, Barca là một câu lạc bộ chiến thắng và là niềm ganh tỵ của hành tinh bóng đá. Và là nỗi sợ hãi của Madrid. Mới đầu, họ vỗ tay tán thưởng Ronaldinho vì nghĩ rằng đây chỉ là hiện tượng thoáng qua. Nhưng với trận thua 2-6 và “bàn tay nhỏ” trên sân Nou Camp, vũ trụ màu trắng đã đổ vỡ.

Trước con mắt kinh ngạc của madridismo (phái Madrid), vai trò đã thay đổi: Barca trở thành số một, còn Madrid thì khóc lóc trong giận dữ. Tình cảnh khắc nghiệt đến mức các quyền lực thực sự ở Nhà Trắng bắn phá tất cả những gì chuyển động. Báo chí màu trắng bắt đầu nói nhiều về Barca hơn bao giờ hết: từ doping và hóc-môn tăng trưởng, đến sự ưu ái của trọng tài và sự cấu kết…

Trong khi cả thế giới ca ngợi lối chơi của Barca, La Masia được thừa nhận trên bình diện quốc tế và Messi trở thành một crack với tầm vóc lịch sử thì ở Madrid không ai dám thừa nhận tất cả những điều đó. Người ta chỉ nghe thấy những tiếng kêu gào và đổ lỗi cho các yếu tố khách quan. Bệnh barcelonitis xuất phát từ đó. Nó là căn bệnh của người không biết cách thua.


Emilio Pérez de Rozas: Hãy chỉ nói về bóng đá

Trong những ngày qua, sạu vụ từ chức của Rosell, trên các phương tiện truyền thông thường xuyên xuất hiện trở lại từ “madriditis”. Tuy nhiên, thế giới bóng đá không gắn kết gì với các khán đài danh dự, các chủ tịch, các nhà lãnh đạo, các có vấn hình ảnh. Nó cũng không gắn gì với sự hứng khởi hay tuyệt vọng của các hội viên câu lạc bộ hay các khác giả. Trong thế giới ngoài bóng đá đó đầy rẫy những toan tính, chiến dịch và âm mưu. Ở trong các phòng thay đồ, chẳng ai nói về điều đó. Không một ai cả.

Không phải ngẫu nhiên mà cả Zubi, Xavi và Martino đều nói họ không có khái niệm gì về “hội chứng Madrid”. Những người của Barca chỉ quyết tâm trở lại là chính họ trong những năm tuyệt đỉnh, duy trì mạch thắng lợi 60 tuần đứng đầu Liga, sẵn sàng đánh bại Manchester City và tập trung để lọt vào chung kết Cúp Nhà vua. Đó là cách chứng minh Barca chỉ muốn nói về bóng đá.

Carme Barcelo: Real đau đầu vì bị thương hiệu Barca lấn át

Trong những tuần qua, các phương tiện truyền thông của Madrid đã phân phối nến ở khắp nơi để mai táng Rosell với tư cách là chủ tịch của Barca. Họ làm thế vì nỗi đau đánh mất quyền lực của một quá khứ chiến thắng ở trong và ngoài sân cỏ. Họ đau vì nhìn thấy thương hiệu của Barca, Messi và Guardiola lấn át tất cả, với 21 danh hiệu trong 10 năm bóng đá tuyệt đỉnh.

Họ đau vì cơn hạn danh hiệu của họ kéo quá dài, không có Champions, mà chỉ có ba Liga và một Cúp Nhà vua trong suốt một thập kỷ, mặc dù các dự án của Florentino Perez đều như các dải ngân hà. Nỗi tức tối gặm nhấm họ mỗi khi nghe thấy cái tên Messi và nhìn thấy trong đội hình của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vô địch thế giới màu đỏ-xanh lấn át màu trắng và huấn luyện viên Del Bosque ca ngợi lối chơi của Barca.

Và họ bắt dầu bằng những cáo buộc về doping, về sự thiên vị của trọng tài (villarato) và bằng cả chiêu móc mắt của Mourinho đối với Vilanova, hình ảnh lan truyền ra khắp thế giới khiến họ phải im lặng trong sự xấu hổ và chờ đợi thời cơ để phản công. Họ nhìn thấy kẻ hở trong hợp đồng của Neymar và đồng loạt xuất hiện. Và đó chỉ là sự khởi đầu của một chiến dịch chống Barca mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục