Phát biểu với báo giới sau trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Dortmund ở lượt đi tứ kết Champions trên sân Bernabeu, trung vệ Pepe đã yêu cầu Sergio Busquets của Barcelona phải nói lời xin lỗi vì hành động giẫm chân lên đầu anh trong trận kinh điển mới đây.
Khi được hỏi về lời giải thích mới đây của Busquets - người đã nói rằng không có dụng ý khi gây ra hành động phản cảm nói trên, Pepe tuyên bố: "Chẳng ai là ngu ngốc cả. Các hình ảnh đã nói lên tất cả. Một trong những giá trí của con người là trung thực, thừa nhận khuyết điểm và trong những trường hợp nhất định cần phải biết ngỏ lời xin lỗi."
Theo trung vệ người Bồ Đào Nha: "Nếu tôi mà làm thế với Busquets thì tôi sẽ không còn được chơi bóng ở Real Madrid nữa vì tôi đã mang tiếng là một kẻ sát nhân, và đó cũng là điều mà họ mong muốn."
Pepe cũng cho rằng việc Barca tiết lộ những câu nói của anh với Messi trong trận Kinh điển vừa qua chẳng qua là để đánh lạc hướng về hành động phi thể thao của Busquets.
Trong trận đó, tranh thủ vài giây bóng chết, Pepe đã tiến gần đến Messi và khiêu khích bằng câu nói “cậu cứ trông thấy tớ là sợ vãi ra quần” để tiền đạo người Argentina mất tập trung, tuy nhiên đã bị La Pulga trả đũa bằng câu "cứ nhìn vào số bàn thắng mà tôi ghi vào lưới cậu thì biết sợ hay không sợ."
"Chuyện xảy ra giữa Messi và tôi thường xảy ra khi thi đấu; chúng tôi vẫn nói đủ mọi thứ và nó ở lại trên sân cỏ. Messi cũng thách thức tôi vậy mà họ dựng lên một cuốn phim biến tôi thành kẻ xấu. Đơn giản là thế, không cần vòng vo gì nữa," trung vệ Real nhấn mạnh.
Không biết khi đả kích Busquets giẫm lên đầu mình và đòi xin lỗi, Pepe có nhớ tới việc mình cố tình dùng chân giẫm chân lên bàn tay của Messi hoặc đá liên tiếp vào lưng của Casquero trong trận gặp Getafe khi cầu thủ này đã ngã sóng xoài trên mặt đất./.