Sir Alex: M.U may mắn khi vẫn còn trụ lại FA Cup

Mặc dù Man United đánh rơi chiến thắng đáng tiếc song Sir Alex Ferguson lại cho rằng Quỷ đỏ may mắn khi vẫn còn trụ lại FA Cup.
Manchester United đã có khởi đầu như mơ bằng hai bàn thắng của Chicharitovà Rooney chỉ sau 11 phút bóng lăn. Tuy nhiên, niềm vui đó đã không theo họ trọnvẹn khi Hazard và Ramires đã thay nhau nổ súng mang về trận hòa 2-2 cho Chelseatrong hiệp 2. Việc đánh rơi chiến thắng ngay tại sân nhà Old Trafford là điều vô cùngđáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson. Trận hòa này khiến Quỷ đỏchưa thể nguôi đi nỗi buồn sau khi bị Real Madrid đá bay khỏi Champions League. Tuy nhiên, Sir Alex đã không còn tỏ ra giận dữ giống như những gì mà ôngđã thể hiện cách đây ít ngày, thay vào đó là sự ôn hòa khi cho rằng 2-2 là kếtquả hoàn toàn hợp lý. [Man United "đánh rơi vàng" đáng tiếc trước Chelsea] "Chúng tôi đã may mắn khi vẫn còn trụ lại FA Cup đến thời điểm này," vịchiến lược gia người Scotland nói trên MUTV. "Thể lực của các cầu thủ trong hiệp2 đã suy giảm rõ rệt, và đó là quãng thời gian mà Chelsea đã chơi hay hơn." "Thể lực của các cầu thủ đã không còn được đảm bảo sau khi phải căng sứcđá với Real Madrid. Kết quả hòa là điều hoàn toàn có thể hiểu được." "Nếu may mắn hơn, có lẽ Manchester United đã có thể dẫn 4-0 trong 25 phútđầu tiên. Dù sao thì đây cũng là kết quả không tồi và hoàn toàn hợp lý”. Trong bài phát biểu, Sir Alex cũng không quên dành tặng bộ đội Rooney vàChicharito những lời khen ngợi, khi cả hai cùng ghi bàn Dù không thể dành chiến thắng, song Sir Alex vẫn đã có những lời khen ngợicho bộ đôi tiền đạo Rooney-Chicharito. “Mùa này, họ đang có phong độ tốt. Bâygiờ Rooney đã có 15 bàn, còn số pha lập công của Chicharito cũng đã lên đến consố 16." Với kết quả hòa 2-2, Manchester United và Chelsea sẽ phải đá lại tại Stmford Bridge để tìm ra đội giành vé vào bán kết - nơi mà Manchester City đang chờ sẵn./.
Sir Alex: M.U may mắn khi vẫn còn trụ lại FA Cup ảnh 1
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 6 phút để "tiếp nước." (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cuộc chiến không tiếng súng

Với khoảng 6 phút nghỉ tiếp nước giữa các hiệp của một trận đấu tại World Cup 2026, số tiền quảng cáo thu được tương đương từ 2,5 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận.

Thủ thành Kim Seung-gyu cứu thua cho Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Khi Trí tuệ nhân tạo vào sân

Nếu như 10 năm trước, các chuyên gia phân tích bóng đá phải ngồi ghi chép thủ công từng đường chuyền, thì tại World Cup này, AI đã tiếp quản và nâng tầm công việc này lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.