Thị tộc biệt lập ở Peru bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài

Chính quyền Peru đang rất vất vả trong việc ngăn những người bên ngoài hiếu kỳ tìm cách tiếp xúc với thị tộc Mashco-Piro sống biệt lập.
Chính quyền Peru cho biết họ rất vất vả trong việc ngăn cản những người bên ngoài hiếu kỳ tìm cách tiếp xúc với một thị tộc người da đỏ trước đây sống biệt lập trong rừng Amazon và từ năm ngoái bắt đầu xuất hiện ven hai bờ của một con sông trong rừng, nơi có nhiều khách du lịch sinh thái.

Việc thị tộc Mashco-Piro, một cộng đồng nhỏ của người da đỏ từ bỏ cách sống lẩn tránh thế giới văn minh bên ngoài trước đây đã gây nhiều ngạc nhiên cho các nhà khoa học.

Người ta cho rằng sự xâm nhập của những người khai thác gỗ và tình trạng máy bay bay thấp tại các khu vực thăm dò dầu khí ở  khu vực Đông-Nam Peru là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi cách sống của thị tộc Mashco-Piro.

Các thành viên của  thị tộc này lần đầu tiên được nhìn thấy vào tháng 5/2011 ở khu vực gần bờ con sông nói trên thuộc bang Madre de Dios của Peru, và bị nghi ngờ đã gây ra hai vụ tấn công  bằng cung tên nhằm vào du khách tại đây./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục