Thủ tướng Israel xin lỗi vụ bắn chết người khuyết tật Palestine

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mô tả vụ việc cảnh sát Israel bắn chết một người đàn ông khuyết tật Palestine là một bi kịch, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.
Thủ tướng Israel xin lỗi vụ bắn chết người khuyết tật Palestine ảnh 1Iyad al-Halaq-người đàn ông khuyết tật Palestine thiệt mạng vì trúng đạn từ cảnh sát Israel. (Ảnh: Al Jazeera)

Hơn một tuần sau khi cảnh sát Israel bắn chết một người đàn ông khuyết tật và không có vũ trang Palestine tại Jerusalem, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã mô tả vụ việc trên là một bi kịch, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Iyad al-Halaq, 32 tuổi, bị cảnh sát Irael bắt chết khi truy đuổi tại khu vực Thành cổ ở Đông Jerusalem hôm 30/5. Người phát ngôn cảnh sát Israel cho biết các nhân viên cảnh sát lúc đó nghi ngờ người đàn ông này mang theo vũ khí. Cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra nội bộ về vụ nổ súng này.

Phát biểu trong cuộc họp của Nội các ngày 7/6, Thủ tướng Netanyahu cho biết sự việc xảy ra với Iyad al-Halaq là một bi kịch. Đây là người đàn ông mắc bệnh tự kỷ. Việc nghi ngờ người đàn ông này là kẻ khủng bố là một sai lầm.

Nhiều người Palestine đã tiến hành biểu tình để bày tỏ sự tức giận trước hành vi của cảnh sát Israel nổ súng bắn chết người vô tội, đúng vào thời điểm tại Mỹ cũng xảy ra vụ cảnh sát bắt giữ và làm chết một người đàn ông gốc phi có tên là George Floyd ở thành phố Minneapolis.

[Bộ trưởng Quốc phòng Israel xin lỗi về vụ sát hại thường dân Palestine]

Cách đây một tuần, hàng trăm người đã tham dự đám tang Halaq. Giới chức Palestine và người thân của Halaq cho biết anh này bị bệnh tự kỷ, luôn sợ hãi và bỏ chạy khi có người đuổi theo.

Hôm 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cũng đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc này. Ông Gantz - đồng thời cũng là nhà lãnh đạo của đảng Xanh-Trắng theo đường lối ôn hòa, nói: “Chúng tôi thực sự xin lỗi vì vụ việc trong đó ông Iyad Halak bị bắn chết và chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn đau với gia đình… Vụ việc này sẽ được nhanh chóng điều tra và các kết luận sẽ được đưa ra.

Vụ việc trên xảy ra gần Cổng Sư tử ở Thành phố cổ tại Đông Jerusalem. Tuyên bố của cảnh sát cho biết nạn nhân cầm “một đồ vật đáng nghi trông giống như một khẩu súng ngắn. Các cảnh sát đi tuần đã yêu cầu Halak dừng lại và nổ súng bắn vào nạn nhân trong lúc truy đuổi. Tuy nhiên, theo báo Ha'aretz tiếng Hebrew, đồ vật mà cảnh sát đề cập là chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Trong những tuần gần đây, căng thẳng Israel-Palestine gia tăng khi mà Israel bày tỏ hy vọng xúc tiến kế hoạch mở rộng chủ quyền tới các khu định cư của người Do Thái và Thung lũng Jordan ở Bờ Tây, vùng lãnh thổ mà Palestine muốn có trong nhà nước độc lập của họ. Phía Palestine đã kịch liệt phản đối động thái này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục