Tìm thấy người đàn ông đi rừng nhiều ngày không về

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị phối hợp với người dân đã tìm thấy người đàn ông đi rừng nhiều ngày không trở về trong tình trạng sức khỏe yếu, bị thương.

Đến sáng 10/8, người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện ông D. ở khu vực giữa rừng trong tình trạng sức khỏe yếu. (Ảnh: TTXVN phát)
Đến sáng 10/8, người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện ông D. ở khu vực giữa rừng trong tình trạng sức khỏe yếu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 10/8, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy người đàn ông đi rừng nhiều ngày không trở về trong tình trạng sức khỏe yếu, bị thương. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị.

Nạn nhân là anh H.V.D (sinh năm 1982), trú tại thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp nhận được thông tin anh D. đi làm tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp từ ngày 7/8 nhưng không trở về nhà.

Đến sáng 10/8, người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh D. ở khu vực giữa rừng trong tình trạng sức khỏe yếu. Tại khu vực này có nhiều dấu chân trâu.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà, gia đình nghi ngờ anh D. có thể bị trâu húc dẫn đến bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp đã liên hệ xe cấp cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đang cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân là anh H.V.D trong tình trạng sốt cao, hôn mê và có nhiều vết xây xát trên cơ thể. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Vietnam+)

Tìm thấy cụ bà 89 tuổi tử vong sau 10 ngày mất tích

Sau 10 ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm thấy cụ C.T.Đ ở vị trí cách nhà khoảng 1km tại sườn đồi hiểm trở. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, cụ C.T.Đ. đã tử vong.

Chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng không gian đọc đặc biệt “Hy vọng”, để kết nối và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến nhiều bạn trẻ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Viết tiếp những câu chuyện về hy vọng

Bằng nghị lực vượt lên nghịch cảnh cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều nạn nhân da cam tại Hưng Yên đã khẳng định giá trị bản thân và viết tiếp câu chuyện về hy vọng.