Triều Tiên khẳng định sinh viên Mỹ Warmbier không bị tra tấn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trị liệu cho Warmbier, bất chấp “các hành động thù địch” của sinh viên này chống lại Bình Nhưỡng.
Triều Tiên khẳng định sinh viên Mỹ Warmbier không bị tra tấn ảnh 1Otto Warmbier. (Nguồn: Barcroft)

Theo Reuters, ngày 28/9, Triều Tiên khẳng định sinh viên Mỹ Otto Warmbier không chịu bất kỳ sự tra tấn nào trong suốt 17 tháng bị giam giữ tại nước này.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi một nhân viên điều tra cái chết bất thường tại bang Ohio thông báo Warmbier qua đời do thiếu oxy và máu lên não, tình trạng gây ra bởi một tổn thương chưa được xác định.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trị liệu cho Warmbier, bất chấp “các hành động thù địch” của sinh viên này chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng các cáo buộc tra tấn và vu khống vô căn cứ của Washington là nhằm phản đối quốc gia Đông Bắc Á này.

Otto Warmbier, 22 tuổi, đã qua đời hồi tháng 6 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi được trao trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê, sau hơn 1 năm bị giam giữ trong nhà tù ở Triều Tiên. Bố mẹ Warmbier cho rằng con trai họ đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục