Tự đánh đến bật máu để... vinh danh cháu trai nhà tiên tri Mohammed

Hàng trăm người theo đạo Hồi ở Pakistan đã tự đánh mình bằng dây xích đến bật máu để vinh danh cháu trai của đấng tiên tri Mohammed.
Tự đánh đến bật máu để... vinh danh cháu trai nhà tiên tri Mohammed ảnh 1Hàng trăm người Hồi giáo dòng Shi'ite đã tập trung tại Rawalpindi cho lễ tưởng  niệm ngày mất của Imam Hussein, cháu trai đấng tiên tri Mohammed. (Nguồn: Getty Images)

Hàng trăm người theo đạo Hồi ở Pakistan đã tự đánh mình bằng dây xích đến bật máu để vinh danh cháu trai của đấng tiên tri Mohammed, người đã tử vì đạo trong một trận chiến năm 681 trước Công Nguyên.

Những người đàn ông Hồi giáo dòng Shi'ite đã tập trung lại ở Rawalpindi để dự buổi lễ Arbaeen. Tại đây, họ cởi bỏ áo ngoài rồi dùng dây xích tự đánh mình để tỏ lòng tôn kính tới Imam Hussein, cháu trai của Mohammed vì sự hy sinh của ngài trong trận chiến vì cộng đồng người Hồi giáo tại Karbala.

Mỗi năm, hàng triệu người Hồi giáo dòng Shi'ite ở khắp Trung Đông lại tổ chức lễ tưởng niệm Imam Hussein. Các nghi lễ lớn nhất được tổ chức tại Iraq, nơi diễn ra trận chiến.

Ước tính có hơn 15 triệu người Hồi giáo Shi'ite đã hành hương về Karbala trong tháng 11 vừa qua.

Trước đây, dưới thời lãnh đạo của ông Saddam Hussein, nghi lễ này đã bị cấm suốt hơn 20 năm. Hiện tại, vào ngày cuối cùng của nghi lễ kéo dài 40 ngày, an ninh tại Karbala đã được thắt chặt giữa những lo ngại về khả năng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ tấn công, do tổ chức này coi những người Hồi giáo dòng Shi'ite là những kẻ dị giáo./.

(Vietnam+)