VĐV điền kinh của Mỹ gài hoa để "trả thù" đàn ông

Khi vận động viên điền kinh Mỹ Alysia Montano bước ra đường chạy, tất cả đều  ngạc nhiên khi thấy cô gài một bông hoa ở trên đầu.
Khi vận động viên điền kinh Mỹ Alysia Montano bước ra đường chạy, tất cả khán giả đều cảm thấy ngạc nhiên khi cô gài một bông hoa ở trên đầu. Đó không phải là bùa may mắn của Montano mà đơn giản đó là bài học cô muốn dạy cho những chàng trai.

Khi còn nhỏ, khi chứng kiến những chàng trai cùng phố chơi các môn thể thao mạnh mẽ và thường tỏ khinh thường các cô gái, Montano quyết không chịu thua kém và trong những cuộc thi chạy cô thường gài một bông hoa trên đầu để nhắc nhở các chàng trai rằng họ đã thua một cô gái.

"Với tôi, hoa chính là biểu tượng cho sức mạnh của nữ tính. Nhiều người nghĩ rằng tôi làm vậy chỉ để thể hiện sự nữ tính nhưng quan trọng hơn thế nó cho thấy sự tự tin của tôi," Montano cho biết.

Kể từ thất bại tại Olympic Bắc Kinh, nữ vận động viên 26 tuổi này đã trở lại vô cùng mạnh mẽ khi giành chức vô địch điền kinh Mỹ ở nội dung 800m vào 3 năm liên tiếp (2010-2012) và giành vị trí thứ 4 tại giải vô địch thế giới trong năm ngoái.

Chính thành tích ấn tượng này giúp cô tự tin sẽ làm nên chuyện tại Olympic London 2012 và vượt qua thành tích giành huy chương bạc, huy chương đồng của Kim Gallagher ở hai kỳ thế vận hội 1984, 1988.

Tại Giải vô địch điền kinh Mỹ diễn ra tại Eugene hồi tháng 6 năm nay, Montano đã gửi tặng bông hoa cho người hâm mộ trên khán đài sau khi giành chiến thắng.

Trong ngày hôm nay (8/8), Montano sẽ tham gia vòng loại đường chạy 800m nữ./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục