Xavi cũng bức xúc vì cách đối xử của Real Madrid với Casillas

Cựu tiền vệ Barcelona Xavi đã lên tiếng chỉ trích Real Madrid vì cách đối xử “cạn tình ráo máng” của Chủ tịch Florentino Perez sau vụ chuyển nhượng Iker Casillas từ Real Madrid qua FC Porto.
Xavi cũng bức xúc vì cách đối xử của Real Madrid với Casillas ảnh 1Casillas không cầm được nước mắt trong buổi họp báo chia tay Real Madrid. (Ảnh: AFP)

Vụ chuyển nhượng Iker Casillas từ Real Madrid qua FC Porto đã khiến người hâm mộ thất vọng vì cách đối xử “cạn tàu ráo máng” của Chủ tịch Florentino Perez. Ngay cả cựu tiền vệ Barcelona Xavi đã lên tiếng chỉ trích Real Madrid vì câu lạc bộ Hoàng gia đã không cho Casillas một lời từ biệt tử tế.

Hôm Chủ nhật, chỉ có một mình Casillas xuất hiện trong phòng họp báo tại Bernabeu để đọc diễn văn chia tay của mình. Thủ môn huyền thoại của Real Madrid đã không ngăn được nước mắt khi anh phải nói lời từ biệt với đội bóng đã gắn bó cùng mình 16 năm.

Hành động của Real Madrid đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, trong đó có cả của bố mẹ Iker Casillas. Họ khẳng định con trai mình đã bị chủ tịch Fiorentino Perez cưỡng ép phải rời khỏi Bernabeu.

Real Madrid ngay sau đó đã có hành động chữa cháy khi tổ chức một buổi chia tay chính thức cho Casillas tại sân Bernabeu vào thứ Hai, nơi anh được chụp ảnh với toàn bộ cúp vô địch mà mình đã giành được. Trên sân hôm đó cũng có sự xuất hiện của Perez và hàng ngàn người hâm mộ, những người đã có mặt để la ó vị chủ tịch của Real.

Buổi từ biệt của Casillas đã chứng tỏ được sự khác biệt rõ rệt với sự kiện tương tự dành cho Xavi. Khi chính thức thông báo mình sẽ gia nhập đội bóng Qatar Al Sadd, Xavi đã được tổ chức một buổi chia tay đầy cảm động và ý nghĩa. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia được nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ các cổ động viên, bạn bè và gia đình ở sân Nou Camp trong trận đấu cuối cùng của anh.

Trong bài viết trên tờ La Vanguardia hôm 14/7, Xavi khẳng định Casillas vẫn là con người cũ, như khi anh gặp thủ môn này vào năm 1997 ở giải đấu U17 World Cup tại Ai Cập. Cựu tiền vệ Barca nhấn mạnh rằng Casillas là “một người tốt”.

“Đó là tại sao tôi cảm thấy một chút cay đắng với những gì đang xảy ra với anh ấy. Vài năm trở lại đây, tôi cảm thấy anh ấy không còn tận hưởng mọi thứ như hồi trước. Tôi cảm thấy cả sự cay đắng trong Casillas, và tôi nghĩ tất cả người dân ở đất nước này nên nghĩ về điều đó.”

“Không thể nào lại xảy ra chuyện một cầu thủ Tây Ban Nha bị thiếu tôn trọng và bị phủ nhận mọi thành công, thay vào đó họ chỉ chú tâm vào nhược điểm của anh ấy một cách độc ác.”

Xavi thực hiện một so sánh giữa Casillas với thủ môn của Juventus, Gianluigi Buffon, người mà anh tin rằng vẫn đang tận hưởng cuộc sống bóng đá đỉnh cao ở tuổi 37.

“Tôi nhìn vào Iker và cảm thấy anh ấy đang phải chơi bóng dưới áp lực cực lớn trong thời gian gần đây. Trông có vẻ như anh ấy đang phải cố chứng tỏ mình là một thủ môn xuất sắc, nhưng lại không có được sự vui vẻ mà anh ấy đã từng có. Giờ anh ấy đã chuyển tới Porto, nơi mà anh ấy chắc chắn sẽ được chào đón như người hùng. Anh ấy sẽ được trân trọng nhiều hơn khi rời khỏi đây”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục