Bắc Ninh: Bí thư Chi bộ tử vong khi đang làm nhiệm vụ chống lũ

Trong lúc nghỉ ăn cơm trưa khi đi đắp đê tại điểm canh đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, anh Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1990, bị bất tỉnh tại chỗ và không qua khỏi.

Một đoạn đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh đã được gia cố. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Một đoạn đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh đã được gia cố. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tối 9/10, lãnh đạo xã Hợp Thịnh tỉnh Bắc Ninh cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 11, lũ lụt trên diện rộng làm tràn đê tại khu vực các thôn của xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 9/10, anh Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1990, Bí thư Chi bộ, tổ phó Tổ An ninh cơ sở, hội viên Cựu chiến binh Chi hội thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng của xã và của thôn đi đắp đê tại điểm canh đê thôn Phú Cốc.

Trong lúc nghỉ ăn cơm trưa vào khoảng 12 giờ 40 phút, anh Mạnh bị bất tỉnh tại chỗ.

Ngay lập tức, anh Mạnh được mọi người sơ cứu tại chỗ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Hiệp Hòa nhưng không qua khỏi. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể anh Mạnh về mai táng.

Đến chiều 9/10, nước sông Cầu dâng cao trên mức báo động 3, trên địa bàn xã Hợp Thịnh đê sông Cầu dài khoảng 20km, tràn khoảng 6km.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã đắp bờ chống tràn được 3km, 2 điểm sạt trượt (25m và 75m) đã xử lý phủ bạt.

Cùng đó, toàn xã có 4 thôn bị ngập hoàn toàn với hơn 1.000 hộ, gần 5.000 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp người dân và tài sản tại khu vực trũng thấp, đặc biệt là hộ ven bãi, ngoài đê.

Các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được di chuyển đến Trường Mầm non và Trung học cơ sở Hợp Thịnh để đảm bảo an toàn. Giáo viên, đoàn thể địa phương tham gia chăm lo hậu cần, hỗ trợ sinh hoạt cho bà con./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cô Ngô Thiệp Thiết Ngân, nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương, tiếp xúc với nạn nhân bị bạo lực về giới tại phòng an toàn - mô hình Bồ Công anh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tái sinh những mảnh đời bất hạnh

Mô hình "Bồ Công anh" được xem là chốn bình yên của nạn nhân bạo lực, xâm hại - nơi mỗi câu chuyện buồn được lắng nghe, mỗi nỗi đau được xoa dịu, mỗi số phận yếu thế được trao niềm tin để tái sinh.