Cầu thủ Liberia bị đột tử trong phòng khách sạn

Tiền đạo người Liberia Doeplah đã qua đời trong phòng khách sạn ở Monrovia sau khi trở về từ Israel để chơi cho đội Olympic.

Tiền đạo quốc tế người Liberia Patrick Doeplah đã qua đời trong phòng khách sạnở thủ đô Monrovia sau khi trở về từ Israel để tham dự vòng loại Olympic London2012.

Quan chức Liên đoàn bóng đá Liberia cho biết các đồng đội của Doeplah không thấycầu thủ này xuống ăn sáng nên đã phá cửa phòng và phát hiện ra xác của Doeplah.Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của cái chết.

Doeplah năm nay 20 tuổi, đang chơi cho câu lạc bộ Hapoel Kfar Saba ở giải hạngNhì Israel. Anh này ra mắt đội tuyển Liberia ở vòng loại cúp châu Phi hồi tháng9/2010.

Sau đó, Doeplah được triệu tập vào đội Olympic để chuẩn bị cho trận gặp Coted’Ivoire tại Ghana trong khuôn khổ vòng loại Olympic London 2012 vào cuối tuần này.

Tại vòng loại của khu vực châu Phi thì Cote d’Voire và Libya đều phải chơi trênsân trung lập do tình hình chiến sự leo thang ở hai nước này. Người đứng đầuliên đoàn bóng đá Libya hiện nay vẫn là Al-Saadi Gaddafi, con trai của nhà lãnhđạo Muammar Gaddafi./.

 
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiền đạo Xuân Son sẽ trở về nhà để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình và tiếp tục quá trình phục hồi sau chấn thương. (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ xuất viện trong ngày mai

Xuân Son sẽ xuất viện và tiếp tục quá trình phục hồi tại nhà từ ngày mai 24/1, đội ngũ bác sỹ sẽ theo dõi sát sao quá trình phục hồi để đảm bảo khả năng trở lại tập luyện, thi đấu của chân sút này.