Ngoài ra, tên lừa đảo 30 tuổi này còn có thủđoạn vay tiền với lời hứa trả lãi suất cao rồi sau đó quỵt tiền của người gửi...Tuy nhiên, trò lừa đảo mới nhất của hắn còn tinh vi hơn nhiều.
Theo dõi mục quảng cáo tuyển chọn bạn đời trên các tờ báo lớn, Mahender đãchọn mục tiêu để thực hiện âm mưu của hắn đó là gia đình ông Harish Nagpal, thủ quỹcủa một chi nhánh ngân hàng Baroda ở khu vực Vasant Kunj, phía Nam thủ đô NewDelhi của Ấn Độ.
Gia đình này muốn tìm chàng rể cho cô con gái bị tật nguyền củahọ. Mahender bèn cùng vợ hắn đóng vai cô em gái tới gia định giàu có này để tìmhiểu và sau đó đã cưới cô con gái của họ.
Sau đám cưới chừng 3 tháng, bỗng nhiên ngày 23/7 vừa qua gia đình này bị mất trộm số đồ trang sức quý giá với tổng giá trị lên tới 4.000.000 rupi (khoảng 90.000 USD) và số tiền mặt 8.000.000 rupi (180.000 USD).
Chàng rểMahender tỏ ra rất tích cực trong việc tới đồn cảnh sát để khai báo về vụ mấttrộm. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát tỏ ý nghi ngờ Mahender đã nhanh chóng biến mất và tất cả 5 máy điện thoại di động của chàng rể quý hóa này đều ngừng hoạt động.Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng lần ra tung tích của gia đình Mahender và tómcổ hắn.
Theo lời khai với cảnh sát, Mahender lập mưu cùng vợ hắn cưới con gái ôngHarish Nagpal. Số của hồi môn gia định ông thủ quỹ giàu có này trao cho Mahendergồm một ôtô Santro, một căn hộ hai phòng khá sang trọng tại khu cư dânSafdarjung Enclave cùng số lớn tiền mặt và đồ trang sức bằng vàng và đá quý.
Đểchiều chàng rể “quý hoá”, ông Nagpal còn hào phóng trả lương hàng tháng cho 2 người giúp việc phục vụ riêng cho gia đình con gái. Tuy nhiên, với bản tính tham lam,Mahender đã ra tay làm “mẻ lớn” khi hắn cho rằng cơ hội đã tới.
Khi bị còng tay và bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát, Mahender mới biết rằng sốtiền hắn lấy trộm là tiền ông Nagpal vừa bán một ngôi nhà với kế hoạch mua mộtcửa hàng tại chợ Sarojini, khu chợ nổi tiếng tại New Delhi để tặng cho “con rể”./.