Dàn sao dự bị của Bayern: Những cái đầu nóng trên những đôi chân lạnh

Băng ghế dự bị của Bayern có nguy cơ bùng nổ vì có quá nhiều nguyên do mà Niko Kovac cho đến giờ phút này vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát.
Từ trái sang phải: Rafinha, Sanches, Thiago, Coman, Mueller, Davies và Ulreich. (Ảnh: Dennis Brosda)
Từ trái sang phải: Rafinha, Sanches, Thiago, Coman, Mueller, Davies và Ulreich. (Ảnh: Dennis Brosda)

Với phong độ cả đội bóng đang có chiều hướng ổn định trở lại, sau chiến thắng nhọc nhằn trước Hertha 1-0 trên sân Allianz cũng như mong chờ BvB Dortmund sảy chân, Bayern-Kovac vẫn đang còn hy vọng cho chức vô địch mùa bóng năm nay.

Nhưng, trên băng ghế dự bị của Bayern thì lại đang có dấu hiệu không yên ổn, thậm chí nó tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ những xung đột giữa các cầu thủ với ông thầy người Croatia bởi nhiều nguyên do, trong đó việc các cầu thủ không có mặt trong sơ đồ chiến thuật của Niko Kovac là khá "nóng."

Điển hình là ở trận đấu vòng 23 Bundesliga vừa qua, những sắp đặt của huấn luyện viên Kovak đã khiến rất nhiều các cầu thủ cũng như người hâm mộ lấy làm khó hiểu và bất bình. 

Trước hoàn cảnh Kimmich bị treo giò ở lượt về khi gặp lại Liverpool, Bayern có kế hoạch để việc Rafinha- người giữ vị trí hậu vệ phải dự bị cho Joshua đảm nhiệm trận đấu này. Muốn vậy, Rafinha cần được ra sân để có thêm cảm giác bóng khi thực chiến, thế nhưng Kovak đã không sắp xếp như vậy và điều này đã khiến Rafinha vô cùng thất vọng.

Rafinha sau đó đã chẳng ngần ngại chia sẻ sự không hài lòng của mình với giới báo chí: "Thời gian qua huấn luyện viên không công bằng với tôi. Tôi luyện tập rất tốt, nhưng không đóng một vai trò gì. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi có thể tiếp tục giữ được tinh thần cho mình... và đây rất có thể là lý do cuối mùa này tôi sẽ ra đi!" 

Dàn sao dự bị của Bayern: Những cái đầu nóng trên những đôi chân lạnh ảnh 1Rafinha thất vọng với những gì đang diễn ra. (Nguồn: kxan36news)

Hiện Kovac chưa có phản ứng gì trước câu nói có phần rất gay gắt này - hoặc giả, ông ta sẽ không cần Rafinha khi đưa ra sơ đồ chiến thuật với 3 trung vệ.

Cùng với Rafinha, đội phó của Bayern, Thomas Mueller thêm một lần nữa tỏ ra sự không hài lòng của mình với những gì mà anh đang phải trải qua ở Bayern.

Ở trận gặp Hertha cuối tuần qua, Mueller được tung vào thay người gần như bất đắc dĩ sau khi Coman dính chấn thương và chỉ chơi được đúng 9 phút sau khi vào sân. Khi rời sân sau trận đấu, Mueller tỏ ra khó chịu: "Tốt nhất là hôm nay tôi không nên nói gì, có nói cũng chả được câu nào tử tế."

[Hình ảnh đáng nhớ ở trận Liverpool 'đại chiến' Bayern tại Anfield]

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, 5 lần liên tiếp Mueller không có mặt trong đội hình xuất phát! Trong hai trận Bundesliga sắp tới gặp Gladbach (2/3) và Wolfsburg (9/3), "số phận" của Thomas cũng không thể khá hơn vì Kovac chắc chắn sẽ cần một đội hình thi đấu nhuần nhuyễn để đón tiếp Liverpool.

Trong tình thế Coman bị chấn thương và chưa thể hồi phục, ở trận đấu lượt đi với Liverpool anh đã không thể hiện được đúng phong độ và việc Muller bị treo giò cả hai lượt trận gặp Liverpool thì việc không giữ sức cho cầu thủ chạy cánh người Pháp dẫn đến việc cầu thủ này bị chấn thương ở trận đấu với Hertha Berlin là hết sức đáng tiếc. 

Theo trang web của Bayern, Coman đã bị rách cơ đùi trái và sẽ không thể thi đấu trong thời gian tới. Thường những chấn thương như vậy sẽ khiến cầu thủ phải nghỉ từ 2 đến 6 tuần, trong khi đó chỉ 2 tuần nữa là diễn ra trận lượt về Champions League. Giờ người hâm mộ chỉ còn biết cầu nguyện cho Kingsley Coman có thể kịp bình phục để tham gia trận đấu quan trọng này.

Bình luận về việc này, giám đốc thể thao Bayern Hasan Salihamidzic cho rằng: "Thomas hôm nay đã thi đấu rất tốt, thi đấu hết mình và có những đường bóng hay. Tất nhiên, tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại."

  
Dàn sao dự bị của Bayern: Những cái đầu nóng trên những đôi chân lạnh ảnh 2Mueller 5 trận liên tiếp không có tên trong đội hình xuất phát. (Nguồn: Bavarian Football Works)

Trong khi đó, Renato Sanches cũng đang khiến mọi chuyện trở nên "nóng" hơn khi anh có ý định muốn ra đi. Từ đầu năm đến nay, cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha này mới được thi đấu vẻn vẹn 19 phút trong đó có 2 phút trên đấu trường Champions League ở trận gặp Liverpool.

Thứ Năm tuần qua, Kovac đã gặp chàng trai này và trấn an "cậu bé" rất lâu... nhưng cụ thể họ nói những gì thì không ai biết!

Kovac sau đó cho hay: "Renato hiện không phải là người hạnh phúc nhất vì cậu ấy không được thi đấu. Nhưng tôi đã nói vói cậu ấy, hãy tiếp tục cố gắng như vậy. Cậu ấy đã luyện tập tốt, rất chăm chỉ và vui vẻ..."

Tuy nhiên, 8 phút sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với Hertha, Sanches đã rời sân với một bộ mặt vô cùng khó coi.

[Cận cảnh Bayern giành chiến thắng kịch tính trước Hertha Berlin]

Ngoài những cái tên trên, Jerome Boateng cũng cảm thấy không hài lòng ở Bayern. Anh đã thi đấu trọn vẹn ở cuộc chạm trán với Hertha Berlin, nhưng vì một lý do đơn giản, Mats Hummels bị cảm chưa bình phục.

Cặp trung vệ Bayern đã từ lâu được Kovac chỉ định đó là Suele-Hummels. Cũng chính vì lý do này mà Boateng không được ra sân trong trận mà anh cho là vô cùng ý nghĩa khi gặp Hertha trên đấu trường DFB Pokal ngay ở thành phố quê hương mình.

Ngay cả trong khi luyện tập, Kovac thường để ý đến những cầu thủ dự bị khác như Sanches, James hay Ribéry nhưng lại vô cùng "hững hờ" với Boateng.

Bayern-Kovac đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Nếu Kovak không thể tiếp tục động viên giữ tinh thần cho đội hình vốn đã rất mỏng của Bayern thì nguy cơ xảy ra xung đột ở phòng thay đồ là cái người ta có thể nhìn thấy. Nếu vậy, việc cạnh tranh trên mọi đấu trường tưởng đang suôn sẻ trở lại sẽ có thể trở thành ''xôi hỏng bỏng không" chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này, chắc chắn sẽ cần phải có đến những ''can thiệp'' kịp thời từ phía ban lãnh đạo Bayern./.

Dàn sao dự bị của Bayern: Những cái đầu nóng trên những đôi chân lạnh ảnh 3Boateng cũng không hài lòng với những gì đang diễn ra dưới thời Kovac. (Nguồn: Sport Bild)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục