Đội tuyển Nga quyết "đổ bêtông" trước Cộng hòa Séc

Dick Advocaat thừa nhận trước một đối thủ khó chơi như CH Séc ở trận ra quân, hàng thủ của tuyển Nga sẽ phải thi đấu rất rắn.
Huấn luyện viên Dick Advocaat thừa nhận trước một đối thủ khó chơi như Cộng hòa Séc ở trận ra quân vòng chung kết bóng đá châu Âu (EURO 2012), hàng thủ của tuyển Nga sẽ phải thi đấu rất rắn.

Đội tuyển đến từ "xứ sở bạch dương" sở hữu một hàng công tốt với bộ đôi Alexander Kerzhakov và Roman Shirokov của Zenit St Petersburg và đặc biệt là sự góp mặt của tiền đạo Andrei Arshavin (hiện đang thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn tại Zenit từ Arsenal). Tuy nhiên Advocaat lại dành sự quan tâm nhiều hơn tới hàng thủ.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Advocaat cho biết: "Một chiến thắng đậm trong trận đấu giao hữu với Italy cũng không thể giúp đội tuyển Nga an tâm. Chúng tôi phải trở về với thực tại bởi đó chỉ là một trận đấu giao hữu. Tuyển Nga cần phải cải thiện sức mạnh của hàng thủ bởi những đối thủ của chúng tôi ở bảng đấu này là Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hy Lạp đều không dễ chơi."

Cùng quan điểm với người thầy, tiền đạo Roman Pavlyuchenko (Lokomotiv Moscow) cũng thừa trận đấu mở màn sẽ rất khó khăn: "Đội tuyển Nga phải giành chiến thắng trong trận đấu với Cộng hòa Séc bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi biết đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng một khởi đầu tốt đẹp sẽ khiến tinh thần của các cầu thủ trở nên hưng phấn hơn."

Tại EURO 2008, những chú gấu Nga đã để lại ấn tượng mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của "thầy phù thủy" Guus Hiddink. Ngôi sao sáng nhất của họ không ai khác là Arshavin. Chân sút hiện đang khoác áo Zenit được huấn luyện viên Hiddink tin tưởng cho vào đội hình dù bị treo giò hai trận đầu vòng bảng. Anh đã chứng minh quyết định đó là hoàn toàn sáng suốt khi tỏa sáng ở trận cuối vòng bảng gặp Thụy Điển, kiến tạo bàn đầu và tự mình ghi bàn thứ hai giúp Nga tiến vào tứ kết.

Ở tứ kết, Arshavin lại bùng nổ tương tự, góp công một bàn và ghi bàn thứ hai trong hiệp phụ giúp Nga thắng 3-1 trước Hà Lan. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha chơi hoàn toàn vượt trội ở bán kết, Nga đã buộc phải dừng bước.

Với khao khát nâng cao chiếc Cúp vô địch giải đấu danh giá nhất lục địa già, người hâm mộ đội tuyển Nga đang kỳ vọng đoàn quân của Advocaat sẽ làm được nhiều hơn tại Ba Lan và Ukraine mùa Hè này./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục