Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 15.000 người đã thiệt mạng

Đến 8h10 sáng 9/2, hơn 15.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và giới chuyên gia cảnh báo con số này có thể tăng gấp đôi trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 15.000 người đã thiệt mạng ảnh 1Chuyển thi thể em bé thiệt mạng trong trận động đất tại thị trấn Harim, tỉnh Idlib (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 8/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 15.383 người tính đến 8h10 ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam).

Theo số liệu chính thức, số người thiệt mạng do trận động đất xảy ra ngày 6/2 là hơn 12.391 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 2.992 người tại Syria.

Con số này có thể tăng gấp đôi trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra, giới chuyên gia cảnh báo.

Hiện không thể xác định được số lượng người bị mắc kẹt, trong bối cảnh trận động đất đã san phẳng hàng nghìn tòa nhà ở những khu vực bị ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, cản trở các hoạt động cứu trợ đang bị cản trở bởi thời tiết băng giá.

Mốc 27 giờ - vốn được các chuyên gia coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất, đang gần qua đi - đồng nghĩa cơ hội cơ hội để lực lượng cứu hộ tìm thấy những người sống sót đang thu hẹp dần.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ

Cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục chung tay hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của thảm họa này.

Campuchia đã quyết định viện trợ nhân đạo 100.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp Ankara giải quyết những khó khăn do trận động đất gây ra, cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng cứu hiện nay.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 8/2 thông báo cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại hai quốc gia bị động đất tàn phá.

Cùng ngày, Chính phủ Anh thông báo sẽ viện trợ bổ sung, bao gồm các mặt hàng như lều bạt và chăn màn, để hỗ trợ những người sống sót sau trận trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong bối cảnh thời tiết băng giá ở hai quốc gia này.

Pakistan đã gửi đợt hàng cứu trợ đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ sau trận động đất.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số nạn nhân thiệt mạng đã hơn 12.000 người]

Lực lượng cứu hộ của Ai Cập, bao gồm các chuyên gia y tế và nhân viên cứu hộ, cùng ba máy bay quân sự chở hàng viện trợ nhân đạo, vật tư y tế và lều bạt, đã đến Syria để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tại quốc gia Trung Đông này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 8/2 thông báo Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ vào tháng Ba tới để huy động viện trợ quốc tế giúp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả tàn khốc của trận động đất vừa qua.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ các nạn nhân của thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Các tập đoàn AEON, Seven & iHoldings đã đặt thùng quyên góp tại các cơ sở trong hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc và nhận quyên góp tới cuối tháng Hai.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 15.000 người đã thiệt mạng ảnh 2Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất tại Harim, tỉnh Idlib (Syria), giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các khoản quyên góp 39 triệu yen (khoảng 300.000 USD) từ Tập đoàn Yahoo, 20 triệu yen từ Tập đoàn Suntory Holdings cũng đã được chuyển đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) để hỗ trợ tái thiết vùng xảy ra thảm họa.

Trước đó, ngay trong tối 6/2, chính phủ Nhật Bản đã cử Đội cứu trợ khẩn cấp quốc tế lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhiều nhất có thể để quốc gia này khắc phục hậu quả động đất.

“Những thiếu sót”

Hôm 8/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thừa nhận "những thiếu sót" trong ứng phó của chính phủ đối với thảm họa, khi ông tới thăm Kahramanmaras - tâm chấn của trận động đất.

Tổng thống Erdogan cho biết có một số vấn đề trong cách phản ứng ban đầu đối với trận động đất, nhưng các hoạt động hiện đã trở lại bình thường.

Phát biểu trước các phóng viên ở tỉnh Kahramanmaras gần tâm chấn của trận động đất, với tiếng còi xe cấp cứu liên tục vang lên, ông Erdogan thừa nhận đã có vấn đề với đường xá và sân bay “nhưng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn theo từng ngày.”

Ông cũng khuyến nghị người dân chỉ nên chú ý đến thông tin liên lạc từ chính quyền và bỏ qua "những người khiêu khích," trong bối cảnh nhiều người phàn nàn về việc thiếu nguồn lực và sự phản ứng chậm của các quan chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục