Báo cáo mới nhất của Tổ chức Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc(OCHA) về nỗ lực cứu trợ cho biết: "Chính phủ đã tuyên bố kết thúc giai đoạn tìmkiếm và giải thoát nạn nhân. Đã có 132 người được các đội tìm kiếm và giải thoátcủa quốc tế cứu sống từ đống đổ nát".
Thông báo trên của chính phủ Haiti được đưa ra lúc 4 giờ chiều 22/1 (giờ địaphương), sau khi một cụ bà 84 tuổi và một nam thanh niên 22 tuổi là những ngườimay mắn vừa được cứu sống ngày 22/1 - sau 10 ngày bị chôn vùi trong đống gạchvụn tại thủ đô Port-au-Prince.
Hơn 67 đội tìm kiếm của quốc tế với 1.918 nhân viên và 160 chó nghiệp vụ đã nỗlực tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong đống đổ nát ở thủ đô Port-au-Prince vàcác thị trấn và làng mạc phía nam Haiti suốt 10 ngày qua. Đây là con số nhânviên kỷ lục được huy động cho công tác cứu trợ một thảm họa.
Người phát ngôn của OCHA, bà Elisabeth Byrs cho biết, trọng tâm của công tác cứutrợ nay chuyển sang giúp đỡ những người bị mất nhà cửa, khi hàng cứu trợ nhưthực phẩm, nước uống, lều, thuốc men cho hàng trăm nghìn người dân đang đượctăng cường tại Port-au-Prince và các thị trấn chịu tác động nặng nề nhất từ trậnđộng đất.
Trong khi đó, làn sóng người dời bỏ nơi sinh sống để chuyển tới những khu vựckhông bị tác động của trận động đất - nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đâycủa châu Mỹ - đang ngày càng gia tăng.
Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết khoảng hơn 130.000 người đã tận dụng việcchính phủ cho phép đi lại miễn phí bằng phương tiện giao thông công cộng để rờikhỏi Port-au-Prince chuyển tới các thành phố khác, chưa kể những người rờikhỏi thủ đô bằng phương tiện riêng.
Báo cáo của OCHA cho biết, Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO) ước tínhsố người chuyển tới các vùng nông thôn nghèo khổ "có thể lên tới 1 triệu người".
Theo thông báo ngày 22/1 của Bộ Nội vụ Haiti, số người thiệt mạng đã được xácđịnh trong trận động đất vừa qua lên tới 111.499 người, cao hơn nhiều so với consố 75.000 người được công bố trước đó.
Chính phủ Haiti ước tính trận động đất mạnh 7,1 độ Richter này có thể cướp đisinh mạng của khoảng 200.000 người, cùng với khoảng 250.000 bị thương và khoảng2 triệu người bị mất nhà cửa./.