Hiện trường kinh hoàng trong vụ UAV đánh trúng nhà ăn căn cứ quân sự Israel

Truyền thông Israel cho biết UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của IDF khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng, radar của IDF đã mất dấu UAV này.

Hiện trường phòng ăn trong căn cứ của IDF bị UAV của Hezbollah tấn công (Nguồn: X)
Hiện trường phòng ăn trong căn cứ của IDF bị UAV của Hezbollah tấn công (Nguồn: X)

Bốn binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Hezbollah vào một căn cứ quân sự gần Binyamina ở miền Bắc Israel đêm 13/10.

Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cho biết họ đã nhắm vào một căn cứ huấn luyện thuộc Lữ đoàn Golani của IDF. Lực lượng quân sự phi chính thức của Liban đã coi vụ tấn công chết chóc này là bằng chứng về năng lực của mình, ngay cả trong thời điểm quân đội Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền Nam Liban.

Truyền thông Israel cho biết UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của IDF.

IDF cho biết có bảy người lính khác bị thương nghiêm trọng và 14 người khác bị thương ở mức độ vừa phải.

Trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm, người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết UAV không kích hoạt bất kỳ còi báo động nào ở Israel.

Hiện trường kinh hoàng trong vụ USV tự sát của Hezbollah tấn công căn cứ quân sự Israel (Nguồn: X)

Một cuộc điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy hai UAV do Hezbollah phóng đi đã xâm nhập không phận Israel từ biển. Cả hai đều là UAV “Mirsad”, được Iran gọi là Ababil-T. UAV tự sát này có "tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/giờ, khả năng mang theo tới 40 kg thuốc nổ và khả năng bay ở độ cao lên tới 3.000 mét".

Cả hai đều bị radar của Israel theo dõi và một chiếc đã bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển phía bắc Haifa. Tiếng còi báo động vang lên ở khu vực phía tây Galilee.

Máy bay và trực thăng của IAF đã truy đuổi UAV thứ hai, nhưng nó đã biến mất khỏi radar và lực lượng Israel đã mất dấu nó, có thể là do nó bay rất gần mặt đất. Không có còi báo động nào vang lên vì người ta cho rằng nó đã bị rơi hoặc bị chặn lại sau khi biến mất rồi bất ngờ xuất hiện tại căn cứ quân sự nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.