Israel và Hezbollah cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Liban cáo buộc quân đội Israel tấn công vào người dân đang trở về nhà sau khi sơ tán; còn quân đội Israel cho biết lệnh ngừng bắn bị vi phạm khi "đối tượng tình nghi" xuất hiện ở miền Nam Liban.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát do xung đột tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/11, truyền thông nhà nước và các nguồn tin an ninh Liban cho biết xe tăng Israel đã bắn vào 6 khu vực ở miền Nam Liban, nằm trong phạm vi 2km của Đường Xanh phân định biên giới giữa Liban và Israel. Ít nhất 2 người bị thương.

Nghị sỹ Liban, ông Hassan Fadlallah cáo buộc quân đội Israel đã tấn công vào người dân đang trở về nhà sau khi sơ tán.

Trong khi đó, quân đội Israel (IDF) cho biết lệnh ngừng bắn với đã bị vi phạm sau khi các xe ôtô chở "một số đối tượng tình nghi" xuất hiện ở một số khu vực miền Nam Liban.

Trước đó, IDF đã kêu gọi người dân các thị trấn dọc biên giới chưa nên quay trở lại vì sự an toàn của chính họ.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban có hiệu lực từ ngày 27/11 theo thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian, nhằm cho phép người dân ở cả hai nước bắt đầu trở về nhà tại các khu vực biên giới bị tàn phá sau 14 tháng giao tranh.

Theo các điều khoản ngừng bắn, lực lượng Israel có 60 ngày để rút khỏi miền Nam Liban nhưng không bên nào được tiến hành các hoạt động tấn công.

Ngày 27/11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Tom Fletcher, nhận định lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban là hy vọng lớn nhất để chấm dứt nỗi đau khổ trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tàn khốc nhất trong một thế hệ.

Khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, các tổ chức nhân đạo và đối tác của Liên hợp quốc đã huy động để cung cấp đồ cứu trợ và hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, dù thời tiết không thuận lợi, 11 xe tải của cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho hơn 3.000 người ở Baalbek, bao gồm chăn, nệm, áo khoác mùa Đông, tấm trải nhựa, đèn năng lượng mặt trời và chiếu ngủ.

UNHCR cho biết: "Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 4h00, người dân miền Nam Liban, vùng ngoại ô phía Nam của Beirut và Bekaa đã bắt đầu trở về sau nhiều tháng phải di dời cưỡng bức."

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tiếp tục hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột và đang cung cấp hỗ trợ tâm lý khẩn cấp cho hàng nghìn trẻ em và người chăm sóc.

Giám đốc Điều hành UNICEF, bà Catherine Russell cho biết: "Công việc khẩn cấp phải bắt đầu ngay bây giờ để đảm bảo hòa bình được duy trì. Trẻ em và gia đình phải được trở về cộng đồng của mình một cách an toàn."

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhu cầu nhân đạo ở Liban vẫn lớn chưa từng thấy. Liên hợp quốc và các đối tác cần sự tiếp cận nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở để viện trợ có thể đến được với những người cần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.