Jupp Heynckes - Quà tặng của Thượng đế cho Bayern​ Munich

Jupp Heynckes đã tạo nên sự khác biệt cho Bayern Munich khi quyết định trở lại và mình chứng rõ ràng nhất cho điều đó chính là chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Leverkusen.
Jupp Heynckes - Quà tặng của Thượng đế cho Bayern​ Munich ảnh 1Jupp Heynckes đang mang đến những thành công mới cho Bayern Munich. (Nguồn: AP)

Sau chiến thắng 3-1 trước Bayer Leverkusen, một lần nữa cảm giác "Triple - feeling" lại dâng trào nơi những người hâm mộ Bayern khi Rafinha chia sẻ sau trận đấu: "Mùa bóng năm nay chúng tôi có cơ hội rất tốt để có thể đến được những cái đích lớn."

Bayern đến được cái đích nào, chuyện chưa ai biết vì tất cả còn quá sớm nhưng dưới bàn tay của Jupp Heynckes, tân binh James Rodríguez thi đấu bùng nổ, Franck Ribery lấy lại được phong độ năm nào dù tuổi đã 35.

Những cầu thủ trẻ khác như Kimmich, Coman có đất phát triển và tìm thấy cho mình chất xúc tác cần thiết - đó là Jupp Heynckes.

Bayern thi đấu không quá thống trị nhưng hiệu quả. Người ta nhìn thấy chiến thuật và triết lý bóng đá của ông qua từng pha phối hợp - họ ngày càng bỏ xa phần còn lại của Bundelsiga.

Huấn luyện viên Bayer 04 Heiko Herrlich đứng đợi nơi của đường hầm ra sân chìa tay phải đón Heynckes, phải vài giây sau Jupp mới nhìn thấy vì ông còn đang nói chuyện với trợ lý của mình Gerland Hermann. Jupp bắt tay chào đáp lại và tiếp tục công việc của mình buổi tối hôm đó trên sân BayArena.

[Phá dớp tại BayArena, Bayern bỏ xa đội xếp thứ 2 đến 14 điểm]

Đầu tháng 10 năm ngoái, khi Jupp Heynckes lần thứ 4 về Bayern, người ta chỉ coi ông như một bác sỹ cấp cứu. Một bác sỹ hồi sức cho Bayern trên đấu trường Bundesliga đang bế tắc và thường xuyên mất điểm, sau lần họ bị Paris Saint-Germain vặt trụi lông tàn bạo và đau đớn - Carlo Ancelotti phải ra đi và về thay ông ở vị trí này là một huấn luyện viên huyền thoại của Bayern, người có một khả năng đến kỳ diệu, đó là biết xoa dịu nỗi đau đã qua và đánh thức "tâm hồn Bayern" đang ngủ quên.

Jupp Heynckes - Quà tặng của Thượng đế cho Bayern​ Munich ảnh 2Bayern bùng nổ trên sân của Leverkusen.

Bayern sẽ còn mạnh hơn nữa!

Trên đấu trường quốc nội, họ ngày một bỏ xa đối thủ đang đứng ở vị trí thứ hai mà không cần biết đội bóng đó tên là gì.

Trận đầu ra quân năm nay, Bayern chiến thắng một đối thủ có đội hình trẻ (tuổi trung bình 24,3) đang có phọng độ rất tốt là Bayer Leverkusen. Đội bóng đang có thành tích 14 trận liên tiếp bất bại. Đội đã có một trận đấu xuất sắc và ngang ngửa với Bayern.

[Sự trở lại Bayern Mủa Jupp Heynckes: 77 ngày đầy ấn tượng]

Nối tiếp với thành tích của chính mình mùa bóng 2012-13, Jupp đã làm được một việc mà những người kế nhiệm cũng như tiền nhiềm ông Pep Guardiola và Carlo Ancelotti không thể làm được - mang 3 điểm từ sân Bayarena trở về.

Nếu như nhìn lại trận đấu, đội bóng trẻ của Heiko Herrlich đến giữa hiệp 1 nếu thi đấu khôn ngoan hơn hoàn toàn có thể dẫn bàn, thậm chí đến đầu hiệp 2 sau bàn gỡ 1-2 của Kevin Volland, Bayer 04 vẫn có cơ hội san bằng tỷ số khi hàng thủ Bayern rung chuyển trước sức ép của họ.

Jupp Heynckes - Quà tặng của Thượng đế cho Bayern​ Munich ảnh 3Thủ thành Sven Ulreich đang rất tự tin. (Nguồn: Getty Images)

Thủ môn Bayern Sven Ulreich tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn có thể chơi hay hơn," còn huấn luyện viên Jupp Heynckes bình luận trên ZDF về giai đoạn sau bàn gỡ của 2-1 như thế này: "Chúng tôi đã để mất bóng quá đơn giản, thi đấu hời hợt và không tập trung. Chúng tôi không được phép thi đấu chững lại như vậy. Các cầu thủ biết điều đó, tôi đã nói với họ nhiều lần rồi..."

Đối với Jupp, thời gian làm huấn luyện viên không phải để thưởng thức cuộc sống khi ông tiếp tục chia sẻ trên ZDF: "Là cầu thủ thì có thể còn có thời gian chứ huấn luyện viên thì không. Tôi làm việc từ sáng đến tối, 7 ngày trong một tuần. Nội dung buổi tập tiếp theo, phân tích chiến thuật và đối thủ, nói chuyện riêng với rất nhiều cầu thủ, đánh giá khả năng và sự phát triển của họ sau mỗi buổi tập, tôi không có thời gian."

Hậu vệ phải Rafinha cũng như tất cả cầu thủ Bayern biết điều này. anh nói với Sky: " Đối với Jupp không có ăn mừng, ông đang nghĩ đến nghĩ những buổi tập tiếp theo."

Bayern sẽ đến được cái đích nào cuối mùa?

Chưa biết, nhưng Bayern cũng như những người hâm mộ họ đang mơ về một cái gì đó rất lớn lao. Tính đến đầu năm nay, hạt giống cho những thành công mùa xuân tới đã được họ gieo mầm.

Trên mặt trận DFB Pokal, họ đã loại những đối thủ đáng gờm nhất như Leipzig và Dortmund. Để đến được với trận bán kết họ "chỉ phải" gặp đội bóng hạng ba ở vòng tứ kết là Paderborn.

Sau chiến thắng ở loạt trận đầu tiên của lượt về, họ đã bỏ xa tốp còn lại và dường như đội nào đang đứng thứ hai thì cũng không còn quan trọng.

Thomas Mueller hào hứng sau chiến thắng: "Đó là một tín hiệu chúng tôi muốn gửi đi. Đừng đùa với chúng tôi, không có niềm vui đâu. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Giờ đây chúng tôi có 1 tuần thời gian và sau đó show diễn lại tiếp tục."

Jupp Heynckes - Quà tặng của Thượng đế cho Bayern​ Munich ảnh 4Sandro Wagner trong màu áo Bayern Munich.

Việc bỏ xa tốp còn lại trên bảng xếp hạng sẽ là một lợi thế rất lớn cho Bayern để mùa Xuân năm nay họ có thể hoàn toàn tập trung vào những trận chiến quyết định trên chiến trường Champions League.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 đối với Bayern cũng gần như những thành công của Heynckes - đó là qua tặng của Thượng đế cho Bayern và người hâm mộ họ. Trong khi đội đầu bảng Paris sẽ phải đối đầu một mất một còn với Madrid thì Bayern gặp Besiktas Istanbul - đối thủ được coi là " nhẹ ký" nhất.

Chưa hết, James thi đấu gần đây như bùng nổ, như thể để thỏa mãn những ngày ngồi dự bị ở Real. Franck Ribéry với tuổi 35 tỏa sáng như những ngày xa xưa bắt buộc Bayern phải nghĩ một cách nghiêm túc cho việc gia hạn thêm hợp đồng với anh.

Heynckes hoàn toàn kiểm soát được cầu thủ vốn không đơn giản mới về mùa Đông này là Sandro Wagner.

Khi tiền đạo số 1 Bayern Robert Lewandowski gặp vấn đề về giây chằng đầu gối, anh không thể ra sân. Sandro Wagner đã hy vọng, anh sẽ có mặt trong đội hình xuất phát - nhưng mọi chuyện đã không như vậy.

Jupp Heynckes giải thích công khai trên ZDF lý do của mình: "Cậu ấy không phải đã chuyển đến một câu lạc bộ nào đó mà là Bayern Munich. Cậu ấy cần thời gian để hòa nhập. Trong hai tuần, mọi chuyện chưa thể ngấm hết vào cậu ấy được. Trong những trận đấu như tối hôm nay, tôi cần những cầu thủ hiểu chiến thuật và cách phát động lối chơi của tôi như thế nào."

Sandro dường như hiểu thông điệp này, anh chia sẻ: "Tôi biết, mọi chuyện ở Bayern không đơn giản nếu muốn được ra sân ngay từ đầu. Tôi đã đến một câu lạc bộ hàng đầu nước Đức và là một trong những đội bóng tốt nhất châu Âu..."

Nhưng hình như không chỉ là những thành tích cuối mùa bóng, người hâm mộ Bayern còn đang day dứt với câu hỏi - Jupp Heynckes có vì tình mà ở lại với họ thêm một năm nữa hay không?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục