Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Syria

Nghị quyết do Canada đệ trình đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với 122 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 36 phiếu trắng; Nga, Iran và Trung Quốc bỏ phiếu chống.
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Syria ảnh 1Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực phía đông Aleppo để đến quận Bab al-Hadid - nơi quân Chính phủ giành lại quyền kiểm soát từ phiến quân, ngày 7/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngay lập tức ngừng bắn tại Syria trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai quốc gia Trung Đông này.

Nghị quyết do Canada đệ trình đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với 122 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 36 phiếu trắng. Nga, Iran và Trung Quốc bỏ phiếu chống.

Nghị quyết này yêu cầu ngừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và dừng ngay lập tức các hành động thù địch trên toàn Syria.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Samantha Power cho rằng nghị quyết là thông điệp đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Nga.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin tuyên bố nghị quyết này là "thiếu sót lớn​" bởi đã không nhấn mạnh được sự cần thiết phải đấu tranh chống các nhóm khủng bố.

Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích những lời lẽ “hung hăng” của đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 22/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Liban

Động thái được Israel lý giải là để đáp trả 5 quả rocket đã được phóng vào Israel trước đó và tiếp nối đợt không kích đầu tiên của nước này thực hiện vào sáng cùng ngày nhằm vào miền Nam Liban.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel sa thải Giám đốc cơ quan tình báo

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Chính phủ đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc Shin Bet, Ronen Bar."