Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong quá khứ, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đãtừng đánh nhau với đối thủ để bảo vệ Pep Guardiola.
Đó là ở mùa giải 1996-1997, khi Mourinho còn làm thông dịch viên cho huấn luyệnviên Bobby Robson ở Barcelona, còn Guardiola chơi trên hàng tiền vệ của Barca vàmang áo số 4 (như Fabregas bây giờ).
Trong trận đấu với Athletic Bilbao ngày 19/8/1996, tức cách đây đúng 15 năm trênsân San Mames, các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội cũng đã lao vào xô xát.Trong đám lộn xộn ấy, tiền vệ Guardiola và huấn luyện viên người Pháp LuisFernandez của Athletic Bilbao đã có va chạm. Và để bảo vệ “gà nhà,” Mourinho đãlao vào tính “ăn thua đủ” với Fernandez.
Sau khi trận đấu kết thúc, cả hai còn tiếp tục đăng đàn chỉ trích nhau vàMourinho đã gọi Fernandez là “đứa trẻ ngỗ ngược."
Vậy mà giờ, trong trận đấu vừa rồi ở Nou Camp, Mourinho lại có những cách hànhxử mang tính côn đồ với các thành viên của đội bóng cũ, như "móc mắt" trợ lýTito Vilanova của Barcelona, chưa kể trước đó còn phẩy tay “chê thối” Messi vàđá vào đầu Fabregas.
Sau hành động đó của Mourinho, nhiều người đã tỏ ra bất bình trước hành vi thiếukiềm chế của vị huấn luyện viên hưởng lương cao nhất thế giới, đồng thời đangdẫn dắt một đội bóng danh giá như Real Madrid.
Tuy nhiên, những hành động đó cũng nói lên con người cũng như tính cách củaMourinho, luôn sẵn lòng bảo vệ gà nhà, bất chấp việc những điều đó có thể khiếnông bị chỉ trích dữ dội.
Phát biểu về những gì mà Mourinho đã làm, Guardiola bày tỏ sự thất vọng về ngườibạn cũ: "Những hình ảnh đã nói lên tất cả. Có những thứ không nên xảy ra trongbóng đá. Nó có thể kết thúc tồi tệ nếu không được ngăn chặn."/.