Tổng cộng có 51 người đàn ông đang bị xét xử vì cáo buộc tấn công Gisèle Pelicot, một người phụ nữ Pháp 72 tuổi bị chồng dùng chiêu đánh thuốc khiến bà rơi vào hôn mê, để kẻ khác thực hiện hành vi hiếp dâm. Các hành vi phạm tội của người chồng và đồng phạm đã kéo dài trong nhiều năm.
50 người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục cùng với Dominique Pelicot có độ tuổi từ 26 đến 74. Họ bao gồm một y tá, một nhà báo, một quản giáo nhà tù, một ủy viên hội đồng địa phương, một người lính, tài xế xe tải và công nhân làm việc trong nông trại. Mỗi người có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Tổng kết các cáo trạng, có 49 người đã bị cáo buộc phạm tội hiếp dâm, một người bị cáo buộc âm mưu hiếp dâm và một người bị cáo buộc tấn công tình dục. 5 người khác cũng bị cáo buộc sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em.
Vụ việc này đã gây chấn động dư luận tại Pháp và thế giới. Đa phần những kẻ phạm tội sống ở khu vực phía Đông Nam nước Pháp, trong bán kính 60km từ ngôi làng Mazan, nơi gia đình Pelicot sinh sống.
6 người trong đó có tiền án về bạo lực gia đình, 2 người có tiền án về bạo lực tình dục và 23 người có hồ sơ phạm tội với các tội danh như lái xe khi say rượu và sở hữu ma túy. Một số người đàn ông bị cáo buộc đã thừa nhận tội hiếp dâm, nhưng giải thích rằng họ không có ý định làm vậy từ đầu và đã xin lỗi tại tòa trước nạn nhân Gisèle Pelicot. Những người khác phủ nhận cáo buộc hiếp dâm, khai rằng họ tưởng mình đang tham gia vào “trò chơi tình dục” của cặp vợ chồng.
Vụ án của Gisèle Pélicot gây chấn động nước Pháp với mức độ tàn bạo và thời gian kéo dài của sự lạm dụng mà bà phải chịu đựng. Dominique Pélicot, người hiện là chồng cũ của bà, bị cáo buộc đã liên tục cho bà dùng thuốc mê trong 9 năm - bắt đầu từ khoảng năm 2011 và kết thúc vào năm 2020 - rồi sắp xếp cho nhiều người đàn ông xa lạ đến cưỡng hiếp bà khi bà bất tỉnh.
Theo lời khai và các bằng chứng thu thập được, Dominique đã ghi lại hàng ngàn video về những vụ việc này, và cảnh sát phát hiện chúng trong quá trình điều tra ông ta về một vụ quay lén phụ nữ khác.
Gisèle Pélicot chỉ phát hiện sự thật về những gì mình đã phải chịu đựng sau khi cảnh sát cho bà xem các bức ảnh ghi lại cảnh phòng ngủ, mà bà không nhận ra là mình.
Điều này dẫn đến việc bà rời bỏ Dominique, ly hôn và quyết định công khai vụ án để đối mặt với những người phạm tội, đồng thời thúc đẩy xã hội thay đổi cách nhìn về nạn nhân của bạo lực tình dục.
Phiên tòa bắt đầu vào tháng 9 năm nay và bà Gisèle yêu cầu phiên xét xử công khai để tăng cường sự chú ý của công chúng đến sự khủng khiếp của các hành vi này. Động thái này của bà đã tạo ra một phong trào xã hội mạnh mẽ ở Pháp, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ dám lên tiếng tố cáo
Dominique Pélicot đã thú nhận hành vi của mình và giải thích cách ông ta cho thuốc an thần vào đồ ăn, thức uống của Gisèle để khiến bà bất tỉnh, sau đó tạo điều kiện cho những kẻ lạ mặt thực hiện các hành vi cưỡng hiếp.
Ông ta khai rằng đã liên lạc với những người đàn ông lạ mặt trong một phòng chat trực tuyến mang tên “cô ấy không biết”. Tại phòng chat này, ông ta sắp xếp cho những người lạ đó đến nhà và thực hiện các vụ phạm tội.
Hành vi này không chỉ gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc cho Gisèle mà còn ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất của bà, dẫn đến giảm cân nghiêm trọng, mất trí nhớ và mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục.
Tuy nhiên, Dominique lại cho rằng mình "không làm điều gì sai trái" và tuyên bố rằng việc cho bà dùng thuốc giúp bà "không cảm thấy đau đớn" khi bị lạm dụng.
Vụ án đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ và kêu gọi thay đổi từ công chúng, đặc biệt là về cách hệ thống tư pháp Pháp xử lý các vụ án liên quan đến bạo lực tình dục.
Nhiều người xem hành động của Gisèle như một biểu tượng của sự can đảm và kiên định, giúp thúc đẩy cuộc chiến chống lại bạo lực tình dục, truyền cảm hứng để các nạn nhân khác vượt qua sự xấu hổ và tìm lại công lý cho chính mình
Vụ án đang được xét xử bởi một hội đồng gồm năm thẩm phán tại thành phố Avignon ở miền nam nước Pháp và sẽ kéo dài đến tháng 12./.