Cãi nhau trên Twitter

Tổng thống Rwanda "lời qua tiếng lại" ở Twitter

Tổng thống Rwanda, Paul Kagame "lời qua tiếng lại" với nhà báo Anh Ian Birrell - người từng gọi ông là "chuyên quyền và ảo tưởng."
Tổng thống Rwanda, Paul Kagame đã "lời qua tiếng lại"với nhà báo Anh Ian Birrell - người từng gọi ông là "chuyên quyền và ảotưởng."

Thậm chí, hai người đã có những lời lẽ thậm tệ chỉ trích nhau trên tàikhoản Twitter chính thức của ông Kagame.

Vụ "xung đột" bằng lời nói đã nhanh chóng trở nên căng thẳng, với 14 phảnhồi từ vị tổng thống Rwanda. Trong đó, ông Kagame nói với Birrell rằng: "Anh sairồi. Anh chẳng có quyền gì cả."

Đáp lại, nhà báo người Anh cũng không vừa: "Thật tuyệt vì ông Kagame đãtham gia tranh luận với tôi trên Twitter. Nhưng đáng xấu hổ là ông ấy lại khôngcho dân chúng có được quyền đó ở đất nước của mình."

Tổng thống Kagame được cả thế giới biết tới sau những nỗ lực của ông trongviệc chấm dứt nạn diệt chủng hồi năm 1994 tại Rwanda. Khi đó, 500.000 người đãbị giết hại.

Tuy nhiên, về sau này, nhiều tổ chức hoạt động vì quyền con người trên thếgiới đã tỏ ra ngờ vực về các chính sách lãnh đạo xây dựng đất nước của tổngthống Kagame./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Canada: Nổ súng tại Montreal làm 3 người thiệt mạng

Một vụ nổ súng ngày 22/6 tại Canada đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm một cảnh sát, một dân thường và nghi phạm, ngay sau đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.