U22 Việt Nam bại trận trước U22 Uzbekistan tại Cúp tứ hùng

Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã để thua 1-3 trước U22 Uzbekistan ở lượt cuối giải bóng đá giao hữu quốc tế tổ chức tại Vũ Hán, Trung Quốc.
U22 Việt Nam bại trận trước U22 Uzbekistan tại Cúp tứ hùng ảnh 1U22 Việt Nam tại giải đấu giao hữu trên đất Trung Quốc.

Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã để thua 1-3 trước U22 Uzbekistan ở lượt cuối giải bóng đá giao hữu quốc tế tổ chức tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Đây là kết quả khá bất ngờ bởi trước khi trận đấu này diễn ra U22 Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rơi xuống vị trí cuối với 2 điểm.

Trong khi đó, U22 Uzbekistan đã có được 4 điểm và nhiều khả năng sẽ kết thúc giải đấu với vị trí thứ 2 chung cuộc.

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam đã nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất cao để hy vọng có thể đăng quang tại giải đấu này.

Tuy nhiên, U22 Uzbekistan đã dội "gáo nước lạnh" vào tham vọng của U22 Việt Nam bằng bàn thắng ở phút 25 của trận đấu sau pha phản công nhanh. Và ngay trước khi kết thúc hiệp 1, họ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, các học trò của Hoàng Anh Tuấn đã chủ động chơi dâng cao và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 72.

Nhưng cũng chỉ 4 phút sau, U22 Uzbekistan đã khiến mọi hy vọng có điểm của U22 Việt Nam biến mất với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Haaland lại tỏa sáng để đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Khi Tứ kết không chỉ là bóng đá

Phát biểu với báo giới ngày 9/7, Siêu sao Erling Haaland cho biết trận gặp Anh tại Miami không chỉ là một màn so tài lớn ở World Cup, mà còn chạm tới những mối liên hệ rất riêng trong cuộc đời anh.

Người hâm mộ Pháp đồng thanh hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển trong trận tứ kết World Cup 2026 với Maroc. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

World Cup 2026: "Biển cảm xúc" ôm trọn sông Seine

Khi Mbappe ghi bàn, hàng trăm cổ động viên đồng loạt bật dậy, ôm chầm lấy nhau và hát vang "Allez les Bleus!" (Tiến lên, đội áo lam), biến không gian ven sông Seine thành một biển cảm xúc.