Bán kết EURO 2020: Đan Mạch đối mặt với Anh bằng sự quả cảm

Sau những gì đã trải qua, đội tuyển Đan Mạch giờ đây đã vào đến bán kết EURO 2020 và sẵn sàng đối mặt tuyển Anh để viết tiếp những điều "thần kỳ" bằng sự quả cảm của chính họ.
Niềm vui của các cầu thủ Đan Mạch khi giành vé vào bán kết. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Niềm vui của các cầu thủ Đan Mạch khi giành vé vào bán kết. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đan Mạch đã trải qua một chặng đường đầy cảm xúc để đến được trận bán kết EURO 2020 với Anh trong một giải đấu mà các cổ động viên tại quê nhà sẽ không bao giờ quên.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng trước Cộng hòa Séc trong trận tứ kết, tiền vệ Pierre Emile Hojbjerg đã ngã khuỵu và gục xuống trong nước mắt.

Hojbjerg là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của EURO 2020, thi đấu đầy nghị lực, nhiệt huyết và dũng cảm ở hàng tiền vệ Đan Mạch. Trong trận tứ kết, anh đã kiệt sức và hạnh phúc sau màn trình diễn tuyệt vời.

Ba tuần qua tràn đầy xúc cảm đối với Đan Mạch, mà chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc hôm 3/7 là điểm nhấn mới. Giờ đây, họ đang mong chờ trận bán kết với Anh trên sân Wembley vào tối 7/7.

Đó là thời khắc lịch sử của bóng đá Đan Mạch, và tất cả đều đang nhớ về năm 1992, khi cỗ máy Đan Mạch bùng nổ với chiến thắng tại EURO.

[UEFA mời Christian Eriksen và nhóm y tế tới dự trận chung kết]

Khi EURO 2020 khởi tranh, Đan Mạch đã chứng kiến ngôi sao Christian Eriksen gục ngã trong trận đấu với Phần Lan.

Đội trưởng Simon Kjær đã trợ giúp trong việc cấp cứu đồng đội của mình và an ủi bạn gái của Eriksen, trong khi cả đội tạo ra một bức tường bảo vệ cho anh. Đan Mạch thua trận đấu đó, nhưng đội tuyển đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ quê nhà.

Bán kết EURO 2020: Đan Mạch đối mặt với Anh bằng sự quả cảm ảnh 1Những hình ảnh đẹp ở trận ra quân của Đan Mạch. (Nguồn: AP)

Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần đồng đội và được ca ngợi như những người hùng. Trong một vài ngày, bóng đá còn không quan trọng với Đan Mạch, song khi Eriksen thoát nguy kịch và nói rằng anh ấy ổn, đồng đội của anh đã quyết định chơi thay anh "bằng cả trái tim."

Trước 25.000 khán giả, Đan Mạch đã chơi những trận đấu tuyệt vời trước Bỉ và Nga, giành chiến thắng 4-1 trước Nga trong trận cuối của vòng bảng để giành suất vào vòng 1/16. Kể từ đó, đội tuyển quốc gia đã trở thành "trung tâm vũ trụ" ở Đan Mạch.

Người hâm mộ mặc áo đấu của đội tuyển trên đường đi làm, trẻ em hát những bài ca bóng đá trên phố, các cụ bà mặc váy màu cờ trắng đỏ tới các bữa tiệc.

Các cầu thủ đã trở thành ngôi sao nhạc rock bởi màn trình diễn tuyệt vời trên sân, và cũng bởi cách họ xử lý tình huống của Eriksen.

Đội bóng đã tạo ra ảnh hưởng trên cả đất nước Đan Mạch bởi tâm lý vững vàng và tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, không thể giành 1 suất vào bán kết chỉ bằng tâm lý tốt và tình đồng đội. Đây là bóng đá, và Đan Mạch có một đội bóng tuyệt vời. Vì vậy, nước Anh hãy cảnh giác!

Trận thắng 4-0 trước Xứ Wales ở vòng 1/16 cho thấy khả năng tấn công của Đan Mạch trong khi chiến thắng trước Séc cho thấy kỹ năng phòng ngự của họ.

Đội bóng này có rất nhiều phẩm chất: một thủ môn tuyệt vời Kasper Schmeichel; một hàng phòng thủ vững chắc dưới sự dẫn dắt của thủ quân Kjær; một hàng tiền vệ không thể ngăn cản, gồm những cỗ máy như Joakim Maehle, Thomas Delaney và Hojbjerg; và cuối cùng là một hàng công không thể đoán trước.

Đã có 7 cầu thủ Đan Mạch ghi bàn tại giải đấu năm nay và Đan Mạch chứng tỏ sự thành công khi trụ vững với sự vắng mặt của ngôi sao Eriksen.

Bán kết EURO 2020: Đan Mạch đối mặt với Anh bằng sự quả cảm ảnh 2Đan Mạch sẵn sàng đối mặt với tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Huấn luyện viên Hjulmand nói rằng đội tuyển muốn tiến xa nhất có thể ở giải đấu này và cho rằng tình yêu của người Đan Mạch đã giúp và sẽ giúp họ một lần nữa vào trong trận bán kết tới.

Đan Mạch đang trải qua một mùa hè của tình yêu, kéo dài đến ngày 11/7. Thậm chí, có thể sẽ tồn tại vĩnh cửu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục