Bóng đá nữ châu Á: Thiếu khán giả, sân Thống Nhất ảm đạm

Chỉ có 300 cổ động viên tới cổ vũ lượt trận khai mạc bảng B vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2014.
Bóng đá nữ châu Á: Thiếu khán giả, sân Thống Nhất ảm đạm ảnh 1Khán đài B, khu vực cuồng nhiệt bậc nhất ngày khai mạc, chỉ có vài cổ động viên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chỉ có 300 cổ động viên tới cổ vũ lượt trận khai mạc bảng B vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2014. 

Đây không phải là một con số ước lệ mang tính so sánh với bộ phim “300” nổi tiếng của điện ảnh Mỹ. Đây là con số thực tế về số lượng người hâm mộ đã tới sân cổ vũ 4 đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan ở lượt trận khai mạc bảng B chiều qua (15/5).

Để tiện so sánh, sức chứa của sân Thống Nhất là 25.000 người. Số cổ động viên tới sân ở trận mở màn của Việt Nam với Jordan là khoảng 5.000 người. Con số tương tự ở trận Nhật Bản - Australia là 2.000 người (theo dữ liệu của AFC). So với ngày thi đấu đầu tiên, số cổ động viên tới sân ở ngày kế tiếp đã giảm đi... 17 lần (so sánh dữ liệu cao nhất).

Bóng đá nữ châu Á: Thiếu khán giả, sân Thống Nhất ảm đạm ảnh 2Dưới bảng tỷ số ở khán đài D. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đó là một số liệu “biết nói” phản ánh sự quan tâm rất thấp của người Việt Nam với bóng đá nữ nói chung. Thậm chí, con số 5.000 người ở trận khai mạc cũng là một số liệu kém bởi sân Thống Nhất mới chỉ kín 1/5 sức chứa. Trong khi ấy, khi tuyển U19 Việt Nam đá giao hữu với AS Roma hồi tháng Một, sân Thống Nhất đã không còn một chỗ trống.

Con số 300 cũng không phản ánh thực tế số lượng cổ động viên bởi chỉ riêng lượng phóng viên (ảnh, viết và truyền hình) là khoảng 100 người, đó là chưa kể số quan khách, đại biểu... có mặt trên khán đài. Điển hình như ở khu vực trung tâm khán đài B - vốn là điểm nóng cổ động trong ngày Việt Nam thắng Jordan, hôm qua chỉ có vài cổ động viên Hàn Quốc đứng giữa khán đài hiu quạnh.

Bóng đá nữ châu Á: Thiếu khán giả, sân Thống Nhất ảm đạm ảnh 3Ở khán đài C, số lượng bảo vệ còn đông hơn cả cổ động viên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đương nhiên, chẳng thể trách cứ người hâm mộ vì họ đã không tới sân. Ngày thi đấu 16/5 thiếu vắng tuyển Việt Nam. Chất lượng của các trận đấu cũng không cao (cứ nhìn cái cách Myanmar và Thái Lan thua tới 19 bàn là đủ biết) và trên thực tế, ở các vòng chung kết bóng đá nữ châu Á khác, số lượng khán giả tới sân cũng không quá nhiều.

Nhưng dù thế nào đi nữa, con số 300 cũng thật đáng suy nghĩ. Nếu nhìn vào những khán đài trống vắng ở Thống Nhất, liệu AFC còn muốn trao cho Việt Nam cơ hội tổ chức và tham gia các sự kiện lớn?

Đấy là một câu hỏi mà VFF sẽ còn phải đau đầu tìm đáp án.

Bóng đá nữ châu Á: Thiếu khán giả, sân Thống Nhất ảm đạm ảnh 4Khán đài A - khu vực phóng viên và khách mời, tập trung đông người hơn hẳn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục