Bước vào trận đấu muộn của vòng 35 Premier League với Wolves, Man City đãnhận được thông tin vui khi Quỷ đỏ bị cầm chân trong một trận đấu điên rồ khiEverton ghi được hai bàn thắng ở những phút cuối để gỡ hòa 4-4.
Thế nên, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini không giấu ý đồ tấncông phủ đầu để kiếm 3 điểm nhằm thu hẹp khoảng cách với Quỷ đỏ. Bằng chứng làviệc ông đã tung ra những quân bài tốt nhất của mình ngay từ đầu để hy vọng sớmtạo được ưu thế.
Với một lực lượng vượt trội so với đội chủ nhà, cùng tâm lý thi đấu hưngphấn sau khi chứng kiến Quỷ đỏ mất điểm, Man City đã tạo nên một sức éo ghê gớmlên khung thành của Wolves khi mà Carlos Tevez và Aguero liên tục bắn phá ngaysau tiếng còi khai cuộc.
Trong khi đó, Wolves trong thế đường cùng buộc phải giành chiến thắng mớihy vọng trụ hạng Premier League thành công cũng đã không ngừng gây sức ép. Thậmchí, đội chủ nhà còn tạo ra một số pha tấn công sắc nét.
Tuy nhiên, trong một cuộc chiến không cân sức cả về lực lượng lẫn đấupháp, Man City vẫn là những người xuất sắc hơn khi họ có được hai bàn thắng củaSergio Aguero và Samir Nasri để giành trọn 3 điểm quý giá.
Chiến thắng này đã mở toang cơ hội vô địch Premier League mùa này cho Man City. Bởi với khoảng cách 3 điểm hiện tại, nếu Man City vượt qua Quỷ đỏ tại Etihad trong trận derby thành Manchester, họ sẽ vượt qua đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.
Còn với Wolves, họ đã chính thức xuống chơi ở hạng Nhất vào mùa giải năm sau, khi chỉ giành được 23 điểm sau 3 vòng đấu, ít hơn nhóm an toàn đến 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
Cũng trong đêm qua, trái ngược với Man City, Liverpool tiếp tục gây thấtvọng cho người hâm mộ khi họ để thua West Brom 0-1 ngay tại sân nhà. Bàn thắngduy nhất được ghi bởi Odemwingie ở phút 75 của trận đấu.
| Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây |
![]() |
