EURO 2020: Tinh thần Đức và cuộc chiến cuối cùng của Joachim Loew

EURO 2020 là giải đấu để đội tuyển Đức tìm lại hình ảnh của mình sau thời gian dài gây thất vọng, và đây cũng là cuộc chiến cuối cùng của huấn luyện viên Joachim Loew cùng "Cỗ xe tăng."
Tuyển Đức liệu có thể trở lại ấn tượng ở EURO 2020? (Nguồn: Getty Images)
Tuyển Đức liệu có thể trở lại ấn tượng ở EURO 2020? (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển quốc gia Đức cũng như các câu lạc bộ ở Bundesliga nổi tiếng với việc làm bóng đá rất khoa học, chỉn chu, tỉ mỉ và tiết kiệm. Những yếu tố này đã góp phần mang lại nhiều thành công cho bóng đá Đức nhiều năm qua.

Tuy nhiên, với die Mannschaft, sự trồi sụt giống như một đồ thị hình sin, với đỉnh sóng gần đây nhất là năm 2014 khi "xe tăng Đức" vô địch World Cup trên đất Brazil, rồi sau đó phong độ xuống dần và một trong những điểm "rớt đáy" là việc nhà đương kim vô địch bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2018.

Tại EURO 2016, Đức vượt qua Italy ở tứ kết sau màn đấu súng cân não, song lại gục ngã trước Pháp ở bán kết với tỷ số 0-2.

Tại UEFA Nations League 2018-2019, Đức hòa Pháp không tỷ số trên sân nhà và để thua 1-2 trên sân khách. Và tại EURO lần này, trận ra quân của Đức lại là cuộc trạm trán với kình địch đầy duyên nợ Pháp.

Nhìn vào tình hình nhân lực hai đội bóng, những người đam mê bóng đá Đức khó có thể yên tâm được.

Đức là một tập thể với nhiều tên tuổi chất lượng, đặc biệt là có sự kế cận "tre già, măng mọc" với nhiều cái tên mới cũng như việc gọi trở lại tuyển những chiến binh dày dạn Thomas Müller và Mats Hummels.

Nhưng nếu so sánh với đội hình hiện tại của Pháp với những cái tên đình đám như Mbappe, Benzema hay vua phá lưới EURO 2016 Antoine Griezmann, Đức vẫn khó có thể sánh kịp.

[Tuyển Đức trước trận ra quân tại EURO 2020: Khơi dậy bản lĩnh]

Ngoài thủ quân Manuel Neuer "già nhất" (35 tuổi), hai chân sút của câu lạc bộ Bayern Munich và Borussia Dortmund vừa được gọi trở lại này cũng nằm trong số ít cầu thủ ngoài 30 tuổi của tuyển Đức.

Huấn luyện viên Joachim Loew giải thích rằng kinh nghiệm dày dạn trận mạc của Müller và Hummels sẽ là điều quý giá với các cầu thủ trẻ.

EURO 2020: Tinh thần Đức và cuộc chiến cuối cùng của Joachim Loew ảnh 1EURO 2020 là giải đấu cuối cùng của Loew cùng tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Kế hoạch trẻ hóa đội tuyển của Loew chưa cho thấy nhiều hiệu quả trong những năm qua và ở EURO lần này, người ta kỳ vọng vào sự gắn kết của các cầu thủ thi đấu nhiều ở câu lạc bộ như Niklas Süle, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Thomas Müller, Leroy Sané và tiền đạo Serge Gnabry (của Bayern Munich), ngoài ra còn phải kể tới bộ ba công thủ đang chơi ở Chelsea là tiền đạo Timo Werner, tiền vệ Kai Havertz và hậu vệ Antonio Rüdiger.

Theo cuộc thăm dò dư luận trước trận mở màn của "Cỗ xe tăng," chỉ có 17% người Đức được hỏi tin vào một chiến thắng của đội nhà trước nhà đương kim vô địch thế giới Pháp.

Sự "trồi sụt" của đội tuyển Đức trong những năm gần đây cũng khiến sự quan tâm chung cho EURO 2020 thấp hơn so với các giải đấu trước đó. Đa số người được hỏi bày tỏ kỳ vọng vào "triều đại" mới của Hansi Flick khi kế nhiệm Loew từ mùa Hè này.

Kết quả thăm dò do viện nghiên cứu Forsa thực hiện cho biết chỉ có 26% số người Đức được hỏi bày tỏ quan tâm tới EURO lần này, trong khi có tới 72% ý kiến ít hoặc thậm chí không quan tâm tới EURO 2020. So với những giải đấu trước đây, tỷ lệ "bàng quang" lớn như vậy thật đáng báo động với một nền bóng đá giàu truyền thống như của Đức.

Khi được hỏi đội tuyển Đức sẽ tiến bao xa tại EURO 2020, những người trả lời tỏ ra kém lạc quan hơn rất nhiều so với trước khi bắt đầu EURO 2016.

Cụ thể có 13% số người được hỏi cho rằng đội tuyển Đức sẽ bị loại ngay ở vòng bảng hoặc khả dĩ nhất là vào được tới vòng 2. 24% tin tưởng tuyển Đức sẽ lọt vào tứ kết, 17% tin vào tới bán kết.

Trước giải EURO 2016, có tới 1/3 số người Đức được hỏi tin các chàng trai của họ sẽ tiến vào trận chung kết và lên ngôi vô địch, nhưng sau thất bại ngay từ vòng loại World Cup 2018 và những trận thảm bại gần đây như thua 0-6 trước Tây Ban Nha và thua Bắc Macedonia 1-2, hiện nay chỉ còn 4% người được hỏi tin rằng đội quân của huấn luyện viên Loew sẽ có mặt ở sân Wembley (London) vào ngày 11/7 tới.

Trong trận ra quân mở màn bảng F gặp tuyển Pháp, chỉ có 17% số người được hỏi tin die Mannschaft sẽ chiến thắng, 28% đặt cược vào một trận hoà và 33% cho là sẽ thất bại trước "Les Bleus."

Liệu Đức có trả được hết những món nợ trước đây hay duyên nợ lại thêm chồng chất?

Với Joachim Loew, đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Đức và một cái kết có hậu rõ ràng là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà ông để lại cho những người yêu die Mannschaft sau 15 năm cầm quyền.

Sau EURO 2020, Loew từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức sớm 1 năm trước khi bản hợp đồng kết thúc.

Người được chọn thay thế là Hansi Flick. Có tới 55% số người được hỏi và phần lớn người quan tâm đến bóng đá (87%) coi đây là một giải pháp tốt. Dù sao trước khi chia tay, Loew cũng muốn có một kết quả tốt nhất có thể có ở giải đấu lần này.

Liệu huấn luyện viên sinh năm 1960 có thổi được luồng sinh khí mới và tinh thần đó cho các học trò?

"Tinh thần Đức" một khi được khơi gợi sẽ là thứ vũ khí hủy diệt với bất cứ đội bóng nào, không cứ là Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục