Chỉ còn một chặng đua nữa, F1 2010 sẽ kết thúc, cái tên Alonso đang vững vàngtrên bảng xếp hạng cá nhân với 246 điểm. Nếu nhìn lại chặng đường nửa đầu mùagiải, người ta sẽ phải thốt lên thán phục bởi "tốc độ ghi điểm" của Alonso.
Từ một tay đua không được xếp hạng ứng cử viên vô địch, cho tới khi F1 tạm nghỉvẫn chỉ xếp thứ 5, giờ Alonso đã chạm một tay tới ngai vàng. Để được thành tíchnày, đó là cố gắng không nhỏ của cá nhân anh và tập thể Ferrari.
Khi F1 chuẩn bị quay trở lại sau kỳ nghỉ ngắn đó, Alonso đã nói: "Tôi tin phầnquan trọng nhất của một mùa giải là cuộc đua nước rút phía sau. Và tay đua nàochạy tốt nhất nửa sau mùa giải này mới là người vô địch. Mọi thứ đối với năm tayđua top đầu vẫn chỉ là vạch xuất phát."
Và Alonso đã làm được cái điều anh khẳng định một cách đầy thuyết phục. Giànhpole nhiều hơn, ổn định hơn trên từng chặng, tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ(đặc biệt là Sebastian Vettel) và nhận được sự hậu thuẫn quan trọng của đồng độiFelipe Massa, vốn đã không còn tham vọng cho ngôi vô địch.
Trong bóng đá Tây Ban Nha, người ta gọi Fernando Torres là El Nino. Với F1, mộtFernando khác lại mang biệt danh là El Nano. Ở tuổi 24, Alonso lên ngôi vô địchF1 2005, phá vỡ kỷ lục tay đua trẻ tuổi nhất của Emerson Fittipaldi. Mùa giảisau, anh tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch, duy trì thêm một kỷ lục về tayđua trẻ nhất giành danh hiệu hai lần.
Mùa giải 2007, Alonso tiếp nối thành công của Schumacher khi trở thành tay đuathứ hai trong lịch sử đạt số điểm hơn 100 trong ba mùa giải liên tiếp.
Rạn nứt trong mối tình Alonso-Mclaren, anh nói chia tay và đầu quân cho Renaultmùa giải 2008. Ở đây, Alonso không có được điều kiện tốt nhất để thể hiện tàinăng. Anh mất dần ưu thế trước các tay đua trẻ mới lên như Hamilton, Vettel thậmchí cả những tay đua cùng thời như Button, Webber.
Mùa giải 2009, Alonso đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 9 và hầu như không được báogiới nhắc tới lần nào cho những đề tài liên quan tới ngôi vô địch.
Việc ký hợp đồng với Ferrari có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Alonso ba nămtrở lại đây. Người hâm mộ lại được chứng kiến hình ảnh một Alonso rất… El Nanothưở nào. Vẫn gương mặt đẹp tới mê mẩn cùng phong cách đua điềm tĩnh, khôn ngoannhưng vẫn quyết liệt, Alonso lại làm xiêu lòng bao nhiêu người theo dõi F1 trêntoàn thế giới.
Ngay sát sau anh, hai tay đua của Red Bull, Mark Webber và Sebastian Vettel cũngđang cố gắng hết mình cho danh hiệu đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Ba người bamục tiêu. Nếu với Alonso, chức vô địch là nguồn cảm hứng trở lại sau hai năm mấtphong độ thì với Vettel đây là cơ hội lớn để người ta xếp anh vào nhóm “tàinăng” thay vì “tiềm năng.”
Cách tính điểm mới khiến F1 hấp dẫn tới tận vòng cuối cùng. Liệu Alonso sẽ thẳngđường và lên ngôi lần thứ ba hay sẽ bị đối thủ “nẫng tay trên” chiếc Cup?