Hàng công sa sút, Mancini trút giận lên Balotelli

Roberto Mancini sẽ không đặt quá nhiều niềm tin vào Mario Balotelli trong chặng đường còn lại của cuộc đua vô địch Premier League.
Huấn luyện viên Roberto Mancini thừa nhận, ông khôngthể đặt quá nhiều niềm tin vào cậu học trò ương bướng Mario Balotelli trong chặng đường còn lại củacuộc đua tới chức vô địch Premier League.

Hàng công của ManchesterCity đang có dấu hiệu đixuống trong thời gian gần đây. Chân sút chủ lực của họ là Aguero đã dính chấnthương bàn chân và nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu với Sunderland. Trong khi đó Edin Dzeko mới chỉ ghi được 2bàn trong 17 trận gần đây. Người vừa trở lại sau án kỷ luật Tevez thì chưa hoàntoàn hồi phục phong độ.

Chính vì thế gánh nặng đang đè nặng lên Balotelli nhưng dường như thói ươngbướng, thái độ tập luyện hời hợt của chân sút người Italy khiến Mancini không thể yêntâm.

Nếu giành chiến thắng trước Sunderland ở vòng đấu thứ 31 giải Ngoại hạng Anh,Man City sẽ tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng và chờ đợi đội bóng cùng thành phốM.U sảy chân ở cuộc chạm trán với Blackburn sau đó 2 ngày.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Sunderland,cựu huấn luyện viên của Inter cho biết: “Tôi không tin tưởng Balotelli và thựcsự không ai có thể tin tưởng cậu ta. Balotelli có thể ghi 2 bàn thắng trongtrận đấu với Sunderland và tỏa sáng trong trận đấu với Arsenal, song những điều đó chẳngkhiến tôi tin tưởng cậu ấy.”

”Balotelli là một tiền đạo hàng đầu nhưng với thói ương bướng của mình cậu ấycó thể nhận thẻ đỏ bất cứ lúc nào. Cậu ta còn trẻ và đôi lúc cần được nghỉngơi. Tôi hy vọng cậu ta có thể ghi được 5-6 bàn thắng trong 8 trận cuối cùng.”

Cùng theo báo chí Anh đưa tin, trong buổi tập ngày 29/3, Super Mario đã chọc giậnnhà cầm quân của Man Xanh để rồi vuốt mặt không kịp với những lời quát mắng từ Mancini./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục